Thời sự - Bình luận

Sáng ngời đạo lý truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Hàng triệu trái tim hướng về những “địa chỉ đỏ”, những nghĩa trang ở khắp các địa phương, thắp một nén tâm hương, đặt một nhành hoa tươi, thắp thêm một ngọn nến trên mộ phần người đã khuất để tỏ lòng thành kính, tri ân thế hệ cha anh đã dâng hiến tuổi thanh xuân, hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc đã để lại cho đất nước biết bao tấm gương anh hùng, liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng-những người đã anh dũng hiến dâng tuổi xuân, xương máu đời mình vì hạnh phúc của Nhân dân. Tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì nước, vì dân là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là tình cảm cao đẹp của người Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu, khi giữa bao bộn bề của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Người luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới các thương binh, liệt sĩ và chỉ thị chọn ngày 27-7 hàng năm làm Ngày Thương binh-Liệt sĩ để “đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tỏ ý yêu mến thương binh”!

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thắp hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Thực hiện tâm nguyện của Bác, 75 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Các chủ trương, chính sách, pháp lệnh ưu đãi đã phát huy cao độ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”; cụ thể hóa chính sách đối với người có công; đối tượng hưởng ưu đãi không ngừng được mở rộng; các chế độ cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ, con cái của thương binh, bệnh binh được tiếp cận các chính sách ưu đãi về học tập, việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công, trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 139.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 1.300 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gần 800.000 thương binh, bệnh binh...; có 65 cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công, trong đó có 30 trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng… Hàng ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, mức sống của gia đình người có công bảo đảm bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Đền ơn đáp nghĩa đang trở thành lương tâm và trách nhiệm của cả cộng đồng, khi các đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay cùng Nhà nước tổ chức thành phong trào sâu rộng. Mỗi nơi một cách làm, nhưng đều chung mục đích góp phần xoa dịu nỗi mất mát cho người ở lại. Hàng trăm ngàn ngôi nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa được trao tặng giúp các thương binh, gia đình liệt sĩ bớt đi những nhọc nhằn trong cuộc sống. Những mô hình nhận đỡ đầu con liệt sĩ; làm con nuôi bố mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn… ngày càng được nhân rộng, trở thành nghĩa cử cao đẹp của thế hệ hôm nay tri ân những hy sinh, mất mát lớn lao của thế hệ cha anh.

Hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm được xây dựng từ Bắc chí Nam, trong đó có Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Quốc tế Việt-Lào... hàng năm vẫn luôn đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh trên khắp mọi miền đất nước và trên đất bạn Lào, Campuchia được trở về quê mẹ. Hoạt động quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bởi lẽ, mỗi một phần mộ liệt sĩ được gắn tên là thêm một thân nhân, một gia đình được xoa dịu nỗi đau. Hàng loạt tượng đài, khu tưởng niệm dọc những cung đường, những chiến trường ác liệt một thời như: Truông Bồn, Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết thắng, Thành cổ Quảng Trị, Tà Cơn-Khe Sanh, Đak Tô-Tân Cảnh, Chiến thắng Đak Pơ, Buôn Ma Thuột… đã trở thành những “địa chỉ đỏ” để nhắc nhở về những hy sinh mất mát không gì bù đắp vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những đóa hoa tươi, nén hương trầm thơm ngát, ánh sáng lung linh từ các nghĩa trang trong đêm thắp nến 27-7, những chương trình nghệ thuật tái hiện một thời hoa lửa đang nhân lên ý nghĩa thiêng liêng của tháng 7-tháng của văn hóa tri ân, tháng cao điểm để những người sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy xương máu của lớp lớp cha anh-những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân, để “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là truyền thống, là đạo lý truyền thống của dân tộc.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm