Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Trần Hồng Vân: Tháng Giêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Tháng Giêng” của tác giả Trần Hồng Vân là những cảm nhận hết sức trong trẻo, tinh tế từ những khoảnh khắc đổi thay của thiên nhiên, đất trời.

Ngọn cỏ non vừa nhú

Tháng Giêng biêng biếc xanh

Bầy dê con thong thả

Gom nhặt chiều vào tranh.


Mây hình hài như tạc

Tí tách vài giọt mưa

Thân cỏ khô ngơ ngác

Bên trời vệt nắng thưa.


Tháng Giêng cài song cửa

Xuân nhẹ nhàng bước chân

Mai nhà ai nở muộn

Cánh mỏng vàng như mơ.


Bầy sẻ nâu vỗ cánh

Chiếc lá non cựa mình

Tháng Giêng cười bên phố

Xuân chín hồng môi xinh.

Có thể bạn quan tâm