Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Bâng khuâng mùa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Mùa hè đã thong dong những bước chân đầu tiên cùng biết bao giọt nắng buông hờ trên vai áo, thi thoảng tiết trời điểm xuyết mưa. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, ngày hè luôn gần gũi, thân thương, nhất là với tuổi mộng mơ áo trắng học trò. Và, trong trái tim tôi vẫn còn đó những dòng lưu bút của bạn bè ăm ắp kỷ niệm, những cánh phượng khô ép trong trang sổ, thắm đỏ, rạng ngời như mới hôm qua.
  • Ngày hè đến trong xôn xao cây lá. Khoảng vài tuần nay, trên các trang mạng xã hội, biết bao cô cậu học trò ríu ran hẹn nhau chụp hình kỷ yếu, chia sẻ ý tưởng, thiết kế bộ ảnh của lớp sao cho thật độc đáo, mới mẻ, rồi đến việc lựa chọn trang phục, chọn tay máy uy tín... Rồi tất cả cùng hồi hộp, ngóng chờ ngày có sản phẩm để chia sẻ những bức hình đầu tiên, trong náo nức tiếng cười, niềm vui.
Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Tôi lại nhớ về thời học sinh của mình. Ngày đó, việc mượn được một chiếc máy ảnh được xem như là kỳ tích. Và, bạn lớp trưởng của tôi đã lập được kỳ tích ấy. Có máy ảnh rồi, chúng tôi bàn nhau cùng chụp những bức ảnh khó quên nhất về tuổi học trò cho quyển lưu bút chung của lớp. Có biết bao ý tưởng được đưa ra, kể cả việc chụp lén những khoảnh khắc... khó đỡ của bạn bè, với tiêu chí là “để sau này khi họp lớp, chỉ cần xem lại ảnh thôi là tiếng cười cùng biết bao kỷ niệm sẽ ùa về”.

Cùng với ảnh là những dòng chú thích ngộ nghĩnh và cả lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm cho đủ bộ 32 thành viên lớp. Và quả đúng như vậy. Những lần tụ tập, gặp gỡ bạn bè, những lần họp lớp sau này của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười khi nhắc về kỷ niệm tuổi hoa niên.

Mùa hè-mùa của những giận hờn, tranh cãi, của thi cử, của biết bao lo lắng, suy tư nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Với những ai đã đi qua thời áo trắng thì lòng lại không thôi ôn hoài chuyện cũ, đau đáu nhớ về thuở cùng bạn bè tung tăng cắp sách đến trường. Với các em lớp 12 thì hè năm nay là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, lưu giữ nhiều ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Còn với nhiều trẻ em khác, mùa hè song hành cùng kỳ nghỉ dài ngày bên gia đình, người thân hoặc là những khóa học kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu như học đàn, học vẽ... Để đến những năm tháng sau này, mùa hè luôn là mùa của những hoài niệm đẹp đẽ trong trái tim mỗi người.

Có thể bạn quan tâm