Thời sự - Bình luận

Không thể cuốn trôi…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơn bão số 3 hoành hành, nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Sau mưa bão, hàng trăm người đã ra đi mãi mãi, có những gia đình bơ vơ không còn nhà cửa, phải sống tạm bợ.

Cuộc sống của họ bị đảo lộn, mọi thứ trở nên vô cùng gian khổ, khó khăn. Vậy nhưng giữa những đổ nát, hoang lạnh đó có một thứ mà mưa bão không thể cuốn trôi đó là tình người, là lòng nhân ái của người dân Việt Nam.

Người dân Lâm Đồng phân loại hàng hoá, đóng gói chuyển ra cho đồng bào khó khăn vùng lũ. Ảnh: PV

Khi lũ lụt xâm lấn, sự đoàn kết và lòng nhân ái của người dân cả nước được thắp sáng. Từ những thành phố lớn đến các vùng quê xa xôi, tiếng gọi của đồng bào miền Bắc đã được mọi người hưởng ứng. Những chiếc bánh chưng xanh mướt, thùng mì tôm đóng gói cẩn thận, chai nước lọc và vài tấn gạo từ khắp nơi đã lên xe lăn bánh về vùng lũ. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là thông điệp của sẻ chia, là sự ấm áp của lòng nhân ái trong những ngày tháng khó khăn. Từ chính quyền các cấp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện đến những người dân bình thường, tất cả đều góp sức, tạo nên một dòng chảy của tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ.

Nhìn thấy những món quà đầy nghĩa tình được trao gửi từ tay người này sang tay người khác, chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh éo le. Dù thiên tai có thể làm tan nát cảnh vật, nhà cửa, sạt lở bao ngọn đồi nhưng tình cảm chân thành và sự cảm thông, thấu hiểu của con người chính là điều làm cho người dân vùng lũ vững lòng, tiếp tục vươn lên từ những đổ nát.

Bão số 3 có thể đã gây ra nhiều thiệt hại và mất mát, nhưng trong cơn mưa bão, nước ngập ấy, chính tình người và tình nghĩa đã thể hiện một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là lúc người dân Việt Nam thể hiện sự đoàn kết trong hoạn nạn, là “bầu ơi thương lấy bí cùng”. Đó là những báu vật quý giá mà chỉ có trong gian nan, mới thấy được giá trị thật sự của chúng. Chính vì vậy, trong những ngày khó khăn, tình yêu thương và sự đoàn kết của người dân Việt Nam lại càng trở nên đẹp vô cùng, là niềm động viên lớn lao giúp Nhân dân vùng lũ miền Bắc vượt qua nỗi đau, tái tạo lại cuộc sống và tiếp tục vững bước phía trước. Trong gian khổ của ngày mưa bão vẫn có những tấm lòng lấp lánh yêu thương của người dân cả nước bởi họ hiểu rằng: một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Chính vì suy nghĩ ấy mà có vị giáo sư cầm cuốn sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng gửi "chút yêu thương" cho đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão lũ. Cũng có đông những đứa trẻ tình nguyện đập ống heo, lấy tiền tiết kiệm mà mình dành dụm được để hỗ trợ học sinh vùng lũ mua lại sách vở, quần áo đến trường, mong sao trẻ em nơi đây không bị mưa bão cuốn đi ước mơ học đường, không bị cái khó, cái nghèo làm teo đi con chữ. Bão số 3 - bão Yagi cuốn đi nhiều thứ nhưng tình người thì còn ở lại. Quên làm sao được tấm lòng của bà Nguyễn Thị Hà ở Phường 3, TP Đà Lạt đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Cảm động thay, khi bão vừa dứt thì những chiếc xe chở rau, củ, quả, nhu yếu phẩm của người dân Lâm Đồng thẳng tiến ra miền Bắc nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng của bão; là những căn nhà được dựng lại sau những ngày bị gió bão quăng quật; là hình ảnh của hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội dầm mình trong nước lũ để cứu dân, sơ tán người già, trẻ em…

Vậy đó, những tấm lòng rộng mở, hành động không phân biệt giai tầng xã hội hay vùng, miền đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người trong mưa lũ. Có những gia đình có thể không có đủ điều kiện để xây dựng lại cuộc sống ngay lập tức, nhưng sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ từ khắp nơi đã giúp họ cảm nhận được rằng họ không đơn độc. Đất nước đã chứng minh rằng, trong những lúc hiểm nguy nhất, tình đoàn kết và sự yêu thương là sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ nhất.

Mưa bão đi qua, tình người không chỉ được thể hiện qua món quà cứu trợ mà còn là sự quan tâm, những lời động viên, chia sẻ. Chính những điều này làm cho nỗi đau trở nên nhẹ nhàng hơn, những khó khăn trở nên bớt chông chênh hơn. Trong những ngày bão lũ tăm tối, tình người đã tỏa sáng và đó chính là niềm tin vững chắc dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn đồng hành và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình dân tộc và nghĩa đồng bào không còn là những khái niệm trừu tượng, xa xôi mà là những hành động cụ thể, là ân tình không thể cuốn trôi trong những ngày mưa bão.

Theo THÀNH NAM (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm