Tin tức

Chính trị gia đối lập ở Nga hôn mê sau khi uống trà, nghi trúng độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Alexei Navalny, nhân vật đối lập nổi bật ở Nga, đang trong tình trạng hôn mê và được điều trị tại một bệnh viện ở vùng Siberia trong ngày 20-8 sau khi uống một ly trà ở sân bay.

Chính trị gia đối lập Alexei Navalny hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở vùng Siberia, Nga - Ảnh: Reuters
Chính trị gia đối lập Alexei Navalny hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở vùng Siberia, Nga - Ảnh: Reuters


Bà Kira Yarmysh, người phát ngôn của ông Navalny, cho rằng ly trà mà ông uống đã bị tẩm độc. "Chúng tôi cho rằng Alexei đã bị đầu độc bằng thứ gì đó được cho vào ly trà. Đó là thứ duy nhất mà ông ấy uống trong buổi sáng. Các bác sĩ cho rằng chất độc được hấp thu nhanh hơn trong nước nóng. Alexei hiện đang bất tỉnh", bà Yarmysh viết trên mạng xã hội.

Theo Hãng tin Reuters, ông Navalny, 44 tuổi, hiện đang được chăm sóc đặc biệt và phải thở máy.

Bà Yarmysh không đề cập đến đối tượng mà bà nghi đã đầu độc ông Navalny, nhưng cảnh sát đã được báo cáo về sự việc và đến bệnh viện để điều tra. Các kết quả xét nghiệm của bệnh viện sẽ có trong ngày 20-8.

Ông Navalny là đối thủ chính trị và là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông là luật sư và rất tích cực chống tham nhũng. Người này đã phải ngồi tù nhiều lần trong những năm gần đây vì tổ chức biểu tình chống lại Điện Kremlin. Ông cũng từng bị người ủng hộ chính phủ tấn công trên đường phố.

Nga sẽ tổ chức các cuộc bầu cử khu vực vào tháng tới. Ông Navalny và các đồng minh của mình đang chuẩn bị cho sự kiện này và tăng cường hỗ trợ cho các ứng cử viên họ ủng hộ.

Pavel Lebedev, một hành khách đi cùng chuyến bay với ông Navalny, viết trên mạng xã hội: "Khi chuyến bay bắt đầu, ông ấy vào nhà vệ sinh và không quay lại. Rồi ông ấy cảm thấy rất yếu. Họ đã rất chật vật để làm cho ông ấy cảm thấy khá hơn và ông ấy kêu gào vì đau đớn".

Ông Navalny uống ly trà "định mệnh" tại một quán cà phê trong sân bay Tomsk trước khi lên máy bay. Ngoài ra, ông không ăn hay uống gì khi ở trên máy bay.

Hãng tin Interfax thông tin chủ tiệm cà phê đang kiểm tra lại tất cả các camera để xem xét kỹ lại sự việc.

Máy bay chở ông Navalny đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Omsk để đưa ông đi cấp cứu. Đoạn clip được một hành khách đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Navalny đã bất động khi được các nhân viên y tế cáng vào xe cứu thương.

Hãng hàng không S7 cho biết ông Navalny bị mệt ngay sau khi máy bay cất cánh và cơ trưởng đã ra quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất.

Hãng tin TASS dẫn lời bác sĩ ở Bệnh viện tại Omsk xác nhận ông Navalny được cấp cứu tại đây và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Anatoly Kalinichenko, người tham gia điều trị cho ông Navalny, cho biết hiện giờ bệnh viện chưa chắc chắn rằng bệnh nhân có bị đầu độc như nghi ngại của những người thân cận của ông không.

Bác sĩ Kalinichenko cho rằng "trúng độc tự nhiên" là một trong nhiều hướng chẩn đoán đang được xem xét. Bệnh viện đang tiến hành xét nghiệm.

Theo HỒNG VÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm