Tin tức

Giải cứu thêm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sau 175 giờ mắc kẹt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thêm một số nạn nhân sống sót sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tuần trước tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải cứu sau nhiều giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát, trong bối cảnh số nạn nhân tử vong trong thảm họa này ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria đã lên tới hơn 36 nghìn người.

Đội cứu hộ tích cực tìm kiếm người sống sót tại hiện trường 1 tòa nhà bị sập do động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Chiều 13/2 (theo giờ Việt Nam), hơn 1 tuần sau trận động đất, kênh CNN đưa tin, 1 phụ nữ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong suốt 175 giờ ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải cứu trước đó cùng ngày.

Đoạn video do chính quyền thành phố Istanbul công bố cho thấy, người phụ nữ có tên là Naide Umay được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển đến bệnh viện sau đó.

Đội cứu hộ tham gia nỗ lực giải cứu này gồm các nhân viên từ Sở cứu hỏa Istanbul và các thợ mỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là 1 đội trong số hàng nghìn người đang tham gia nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn sau động đất.

Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân có thể còn sống dưới đống đổ nát, mặc dù các cơ quan cứu trợ và chính quyền địa phương cho biết cơ hội tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh.

Trước đó, vào ngày 12/2, video được phát sóng trên kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy 1 người đàn ông ở Antakya, phía nam tỉnh Hatay cũng đã được giải cứu khỏi đống đổ nát sau 167 giờ mắc kẹt.

Cùng ngày, 1 phụ nữ 55 tuổi cũng đã giải cứu ra khỏi đống đổ nát sau 159 giờ bị chôn vùi, trong khi 1 cụ bà 85 tuổi mắc kẹt trong hốc chỉ rộng khoảng 30-40cm suốt 152 giờ cũng được đội cứu hộ tìm thấy và giải cứu.

Ngoài ra, theo giới chức tỉnh Hatay, 1 thanh niên Syria 25 tuổi đã được giải cứu cũng trong ngày 12/2 sau khi các đội phản ứng phát hiện ra tiếng động bên dưới đống đổ nát của 1 tòa nhà chung cư ở Antakya khi tiến hành đo âm thanh phát ra tại đây. Công nghệ này cũng được sử dụng để giải cứu một số nạn nhân khác.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, ít nhất 41 người đã được giải cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ 141 đến 163 giờ mắc kẹt sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ vui mừng sau khi giải cứu 1 người đàn ông 35 tuổi cùng con gái 11 tuổi sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở Kahramanmaras, gần tâm chấn của trận động đất, cũng đã liên lạc được với 3 người sống sót, trong đó có 1 em bé sơ sinh 30 ngày tuổi, bị mắc kẹt trong đống đổ nát của 1 tòa nhà đổ sập ở địa phương này.

Kênh truyền hình CNN đưa tin, lực lượng cứu hộ gồm các binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, thợ mỏ và lính cứu hỏa Tây Ban Nha đang nỗ lực đào 1 đường hầm để tiếp cận những người này.

Kỹ sư Halil Kaya, thành viên đội cứu hộ cho biết, ban đầu chó cứu hộ đã phát hiện dấu vết sự sống trong đống đổ nát. Đội cứu hộ sau đó đã đào khoảng 3m xuyên qua đống đổ nát của 1 tòa nhà lân cận vẫn tiếp tục mở rộng đường hầm để tiếp cận những nạn nhân sống sót.

Anh Kaya nói với CNN rằng máy quét thân nhiệt cho thấy có người còn sống, cách tòa nhà khoảng 5m, và sau đó đội đã phát hiện 1 âm thanh khá nhỏ.

"Khi chúng tôi nói hãy gõ vào tường nếu bạn có thể nghe thấy chúng tôi, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ đáp lại", anh nói.

"Các đồng nghiệp của chúng tôi ở đây đều làm việc suốt 24 giờ không ngủ... Tất cả chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi đưa được những người sống sót ra khỏi đống đổ nát", Kaya cho biết.

Quang cảnh về sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất ở thị trấn Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Một tuần sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người tử vong trong thảm họa này đã tăng lên tới ít nhất 36.217 người ở cả 2 quốc gia bị ảnh hưởng.

Trong đó, theo số liệu mới nhất công bố chiều 13/2 từ Trung tâm Điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (SAKOM), số nạn nhân tử vong trong trận động đất thảm khốc ở nước này đã lên tới 31.643 người.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 80 nghìn người dân nước này đang phải điều trị tại các bệnh viện, trong khi có hơn 1 triệu người phải lánh nạn tại các nơi trú ẩn tạm thời do ảnh hưởng động đất.

Trong bối cảnh lo ngại về vấn đề vệ sinh và bùng phát dịch bệnh trong khu vực ảnh hưởng, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông tin, vaccine phòng bệnh dại và uốn ván đã được gửi đến vùng động đất, trong khi các hiệu thuốc lưu động cũng đã bắt đầu hoạt động ở những khu vực này.

Lều tạm cho các nạn nhân động đất được dựng lên tại thị trấn Jandaris, Syria, ngày 11/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, số ca tử vong được xác nhận ở nước láng giềng Syria là 4.574 người, gồm hơn 3.160 người ở các khu vực thuộc tây bắc Syria do lực lượng phiến quân kiểm soát. Ở các khu vực nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ, theo hãng thông tấn nhà nước SANA, đã có 1.414 người thiệt mạng do động đất.

Có thể bạn quan tâm