Tin tức

Giải cứu xuyên đêm, thành viên cứu hộ Thái Lan thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cựu thành viên của đội đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan đã thiệt mạng trong quá trình tham gia giải cứu 12 cậu bé cùng huấn luyện viên kẹt trong hang động Tham Luang ở Thái Lan.

Chỉ huy Hải quân Arpakorn Yookongkaew thông báo sẽ lập tức giải cứu 12 cậu bé cùng HLV của các em



Ông Samarn Kunan, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan, đã qua đời sau khi gặp nạn vào lúc 1 giờ sáng ngày 6-7 (giờ địa phương).

Phóng viên của báo Guardian tại Thái Lan cho biết ông Kunan thiệt mạng vì hết dưỡng khí trong lúc tiến hành đặt các bình dưỡng khí xung quanh hang động Tham Luang, nơi 12 cậu bé thành viên đội bóng ở Thái Lan mắc kẹt nhiều ngày qua.

Phóng viên Tuổi Trẻ ở Thái Lan cho biết đồng đội đã lặn vào tìm và đưa ông Kunan, 37 tuổi ra ngoài, nhưng không thể cứu sống.

Mạng xã hội Thái Lan đang chia sẻ những dòng trạng thái tri ân ông Kunan.

Tại buổi họp báo tổ chức bên ngoài hang Tham Luang, Chỉ huy Hải quân Arpakorn Yookongkaew phát biểu: "Chúng tôi chưa bao giờ buồn như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch giải cứu".

Cái chết của ông Samarn Kunan đang tạo ra lo âu rất lớn cho những người quan tâm tới vụ việc này. Hiện chưa rõ liệu việc ông Kunan thiệt mạng khi đang lặn có ảnh hưởng tới kế hoạch giải cứu các cậu bé mắc kẹt hay không.

Việc đưa các cậu bé ra ngoài, trong tình hình mưa lớn đổ xuống cuối tuần, là một trong những phương án khả dĩ nhất lúc này.

Tuy nhiên ngay cả một cựu thành viên đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan còn thiệt mạng khi lặn, thì đã xuất hiện câu hỏi liệu có an toàn cho các cậu bé - những người hoàn toàn không có kinh nghiệm và không biết bơi lặn?

Trần Phương-Nhật Đăng (TTO)

Có thể bạn quan tâm