Tin tức

Máy bay đâm nhau giữa trời New York, 9 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
9 người, trong đó có 5 du khách Italia, đã thiệt mạng ngày hôm qua (8-8) khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào một trực thăng ngắm cảnh ngay trên không phận New York, làm cả hai rơi xuống sông Hudson River.
Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm xác nạn nhân trên sông Hudson.
Theo Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, có 5 du khách Italia và một phi công trên chiếc trực thăng, còn chiếc máy bay nhỏ chở 3 người- trong đó có một phi công và một trẻ em. Hai thi thể đã được vớt lên từ dưới sông, nhưng không có hy vọng sẽ tìm thấy những người sống sót.
“Nhóm cứu hộ đã phải chuyển sang tìm xác các nạn nhân”, Bloomberg nói. “Không còn hy vọng về một kết cục tốt đẹp”.
Nhóm tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động đến hiện trường ở khu vực tiếp giáp Hạ Manhattan, ngay sau khi tai nạn xảy ra chiều hôm qua (giờ Mỹ). Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm những người sống sót và trục vớt các mảnh vỡ của hai máy bay. Thời tiết khi xảy ra tai nạn không có gì bất thường.
Theo Thị trưởng Bloomberg, máy bay nhỏ- một chiếc Piper Saratoga, dường như đã đâm vào đằng sau chiếc trực thăng và lập tức nổ tung trước khi rơi xuống sông. Cảnh sát đã tìm thấy một mảnh vỡ và công tác tìm kiếm xác nạn nhân cũng những mảnh vỡ còn lại dự kiến còn tiếp tục trong vài ngày.
Kênh truyền hình NY1 dẫn lời những người chứng kiến cho biết chiếc trực thăng “rơi như một hòn đá” xuống sông. Nhiều người kể lại đã nghe một tiếng nổ to khi hai máy bay va chạm.
Hồi tháng Giêng, một chiếc phản lực của hãng US Airways với hơn 150 hành khách đã “hạ cánh bằng bụng” xuống sông Hudson River, sau khi đâm vào một đàn ngỗng. Tất cả các hành khách đều may mắn sống sót.
Theo thống kê của Hiệp hội Phi công và các hãng hàng không Mỹ, đã có 70 vụ đâm nhau trên không liên quan đến 140 máy bay ở Mỹ trong vòng 10 năm gần đây.
Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm