Tin tức

Một mình bơi thuyền vượt Thái Bình Dương ở tuổi 83

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Kenichi Hori, 83 tuổi, trở thành người cao tuổi nhất thế giới một mình vượt Thái Bình Dương không dừng nghỉ trong 69 ngày.
 
Ông Kenichi Hori một mình vượt Thái Bình Dương. Ảnh chụp màn hình Kyodo
Sáng ngày 4.6.2022, một chiếc du thuyền nhỏ đã cập bến và neo đậu ở bờ biển Nhật Bản. Một người đàn ông lớn tuổi, da rám nắng vui vẻ bước xuống từ con tàu dài sáu mét, cởi chiếc mũ lưỡi trai và cúi chào nhiều lần trước đám đông đang chào đón mình. Đó là ông Kenichi Hori, 83 tuổi - người cao tuổi nhất thế giới đã một mình vượt Thái Bình Dương không dừng nghỉ.
Ông khởi hành từ San Francisco và đi được 8.500km trong 69 ngày. Trong cuộc đời mình, ông Kenichi Hori từng đi vòng quanh thế giới, lập nhiều kỷ lục thế giới và thậm chí còn vượt đại dương trên một con tàu làm bằng lon bia.
Thuyền nhỏ sẽ tốt hơn
Trong lần vượt đại dương lần đầu tiên, ông đã giao việc sản xuất du thuyền cho một kỹ sư thiết kế quen thuộc tên là Akira Yokoyama.
Con tàu có cái tên Siren thân bằng gỗ và chỉ có một cột buồm. Hori không lắp động cơ trên Siren vì cho rằng, nếu có động cơ thì "cuộc phiêu lưu sẽ quá an toàn".
Theo những nhà du hành trên biển thì kỹ năng thực sự của một du thuyền là khả năng đạt được kết quả tối đa với nguồn tài nguyên tối thiểu. Vì lý do đó, Hori không mang theo tên lửa cứu hộ bên mình.
 
Ông Hori rời bờ biển San Francisco vào sáng ngày 26.3.2022, một mình băng qua Thái Bình Dương. Ảnh: Courtesy of Kenichi Horie
Danh sách các đồ thực phẩm mang theo bao gồm gần 200 mặt hàng: gạo, giăm bông, hải sản, trái cây, các món tráng miệng và một số loại đồ uống: nước, soda, cà phê hòa tan và bia.
90 ngày cô đơn trên biển
Kenichi Hori, lúc đó mới 23 tuổi, khởi hành vào ngày 12.5.1962. Tại cảng Nishinomiya, ngoại ô Osaka, chỉ có vài người bạn thân đến tiễn chân.
Cuối cùng, vào ngày 11.8.1962, Siren đã đến được bờ biển California và đi qua Cầu Cổng Vàng ở San Francisco.
Sau đó, tên tuổi của Hori không chỉ được nhắc đến ở quê hương Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Hori đã phá kỷ lục khi trở thành người đầu tiên trên Trái đất vượt Thái Bình Dương một mình không dừng nghỉ.
 
Kenichi Hori trên du thuyền. Ảnh: San Francisco Maritime National Historical Park
Nhờ năng lượng mặt trời
Ngoài việc kiểm tra sức mạnh của bản thân, Hori còn có một nhiệm vụ khác - đó là môi trường, sinh thái.
Nhà du hành thuyền buồm đã đi khắp các vùng rộng lớn của Thái Bình Dương bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.
Năm 1985, ông đi từ Hawaii đến Nhật Bản trên một chiếc thuyền chạy bằng điện, và từ năm 1992 đến năm 1993 trên một chiếc thuyền đạp chân. Năm 1996, đi từ Ecuador đến Nhật Bản trên con tàu làm từ lon bia nhôm. Hành trình 16.000km mất 148 ngày và được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người vượt Thái Bình Dương nhanh nhất trên con thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời.
Năm 2008, ở tuổi 69, Hori quyết định khai thác một loại năng lượng mới - lực sóng biển. Ông đã đi 7.700km giữa Hawaii và Nhật Bản trên một du thuyền dùng năng lượng song biển, di chuyển với tốc độ trung bình 1,5 hải lý/giờ - thấp hơn tốc độ trung bình của một người đi bộ.
 
Kenichi Hori đứng trước chiếc thuyền Malts Mermaid làm từ lon nhôm tái chế. Ảnh: STR New/Reuters
"Tôi sẽ lặp lại điều này khi tròn 100 tuổi"
Năm 2022, 60 năm sau chuyến đi đầu tiên, Hori lặp lại kỳ tích của mình, nhưng theo hướng ngược lại - từ San Francisco đến Nhật Bản.
Tại cuộc họp báo được tổ chức tại cảng Nishinomiya ngay sau khi cập bến, nhà du hành thuyền buồm đã chia sẻ các chi tiết của cuộc phiêu lưu. Theo ông, do đại dịch COVID, nên việc chuẩn bị cho chuyến thám hiểm gặp nhiều bất trắc.
Hành trình lần này không hề dễ dàng: Ngay sau khi rời San Francisco, Hori bị một cơn bão lướt qua, và đến cuối hành trình, thủy triều lên xuống mạnh đã gây cản trở. Nhưng là một tay du thuyền dày dặn kinh nghiệm, một lần nữa, ông lại làm chủ đại dương bướng bỉnh và trở về Nhật Bản an toàn.
Trong hai tháng ở đại dương, nguồn thuốc men dự trữ vẫn còn nguyên vẹn - ông Hori 83 tuổi chỉ dùng mỗi thuốc nhỏ mắt và băng cao dán. Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Hori thừa nhận có ý định lặp lại hành trình tương tự khi 100 tuổi.
“Tôi vẫn như đang ở giữa tuổi thanh xuân của mình. Miễn là còn sống, tôi sẽ còn thử thách bản thân” - ông nói.
Theo NGUYỄN QUANG (THEO LENTA.RU/LĐO)
 

https://laodong.vn/cuoc-song-do-day/mot-minh-boi-thuyen-vuot-thai-binh-duong-o-tuoi-83-1058114.ldo

Có thể bạn quan tâm