Nguyễn Văn Long - Cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 30 năm giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đủ để thấy ông Nguyễn Văn Long được cán bộ và người dân tín nhiệm ra sao. Không những thế, ở tuổi 67, ông còn là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn và Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ. Dù ở vị trí nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hết lòng với công việc

Tổ dân phố 3 có 420 hộ với 2.250 khẩu. Chi bộ có 32 đảng viên. Thu nhập chủ yếu của người dân trong tổ dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với trách nhiệm được giao, ông Long luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tuyên truyền của Chi bộ, vận động cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện để người dân làm theo, chăm lo phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hàng tháng, nghị quyết của Chi bộ đều nhấn mạnh đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên giúp đỡ hộ gia đình; lãnh đạo các chi hội, đoàn thể rà soát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Bản thân ông Long cũng chủ động giúp hộ nghèo bằng việc bán giống heo trả chậm, cho mượn tiền không tính lãi. Với việc triển khai nhiều giải pháp cùng sự dốc lòng dốc sức, tâm huyết với công việc của ông Long, số hộ nghèo trong tổ giảm từng năm. Đến nay, tổ dân phố 3 chỉ còn 3 hộ nghèo. “Chúng tôi quyết tâm phấn đấu cuối năm 2023, tổ không còn hộ nghèo”-ông Long cho hay.

Ông Nguyễn Văn Long (bên trái) cùng người dân kiểm tra các mắt camera an ninh. Ảnh: Đ.Y

Là người được ông Long tận tình giúp đỡ từ khi chân ướt chân ráo đến Chư Ty lập nghiệp, ông Nguyễn Văn Xuân chia sẻ: “Năm 1996, tôi vào Chư Ty thăm người bà con, thấy đất đai màu mỡ nên quyết định đưa vợ con vào định cư. Thời gian đầu khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, may có ông Long động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất. Hiện nay, gia đình tôi trồng hơn 2 ha cà phê, mở quán cà phê kinh doanh, thu nhập cũng tương đối”.

Cùng với giảm nghèo, việc xây dựng nông thôn mới cũng được ông Long cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân tổ dân phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đơn cử như vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường giao thông nông thôn và thu gom rác thải, giữ vệ sinh môi trường.

Ông Long nhớ lại: “Năm 2015, chúng tôi vận động 70 hộ dân sinh sống dọc 2 tuyến đường (dốc đá và kho đạn) đóng góp kinh phí, ngày công làm được 1 km đường bê tông, rộng 3,5 m. Từ năm 2016 đến nay, người dân trong tổ đóng góp 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp với tổng chiều dài gần 2 km. Bên cạnh đó, bà con ủng hộ hơn 100 triệu đồng làm sân khu luyện tập thể thao và hoa viên; ủng hộ 200 triệu đồng lắp hệ thống chiếu sáng và 10 camera an ninh dọc các tuyến đường”.

Ông Mai Văn Biên-Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Ty-nhận xét: “Trên cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3, ông Long luôn tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Ông Long được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ tặng giấy khen là Bí thư chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)”.

Giàu lòng thiện nguyện

Bước qua tuổi 67, ông Long còn khiến nhiều người nể phục bởi không chỉ hoàn thành tốt “2 vai” tại tổ dân phố mà còn đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Chư Ty và Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ. Năm 2021, ông được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu “Cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc” giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Văn Long (bìa trái) cùng cán bộ thị trấn Chư Ty bên căn nhà của bà Nguyễn Thị Lân. Ảnh: Đinh Yến

Khi được hỏi về công tác vận động, quyên góp cho các hoạt động từ thiện, ông Long chia sẻ: “Việc tìm kiếm nguồn tài trợ chưa khi nào dễ dàng nên tôi luôn kiên trì vận động. Số tiền vận động được tôi đều công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho các Mạnh Thường Quân và huy động thêm nhiều cá nhân, đơn vị chung tay hỗ trợ”.

Trong 2 năm (2021-2022), ông Long đã kết nối với các Mạnh Thường Quân vận động được 23 tấn gạo cùng một số vật tư y tế để giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Riêng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện bình quân mỗi năm vận động được hơn 300 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân có nguồn vốn phát triển kinh tế; trao quà và tiền cho gần 300 lượt đối tượng; sửa chữa và xây mới nhà tặng các nạn nhân khó khăn về nhà ở; trợ giúp thường xuyên 15 nạn nhân là trẻ em khuyết tật…

Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Lân (78 tuổi, tổ 3) tuổi cao, sức yếu vẫn đang ở trong ngôi nhà dột nát, ông Long đã vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới. “Từ số tiền 50 triệu đồng ông Long vận động hỗ trợ cùng với số tiền dành dụm, tích góp và anh em, hàng xóm giúp đỡ, tôi đã có được ngôi nhà mới khang trang đúng dịp Tết Nguyên đán 2021. Tôi cảm ơn ông Long và các Mạnh Thường Quân rất nhiều”-bà Lân chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Công-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ: “Ông Nguyễn Văn Long là cán bộ hết lòng với công tác nhân đạo, từ thiện. Những đóng góp của ông đã giúp phong trào Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của thị trấn, của huyện trở thành điểm sáng trên địa bàn tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm