Ông Nguyễn Văn Nghĩa: Cán bộ cơ sở “hai giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không chỉ sản xuất giỏi, ông Nguyễn Văn Nghĩa-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hòa (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Vượt khó nuôi 5 con học đại học

Ông Nghĩa quê ở tỉnh Thanh Hóa. Năm 1998, ông đưa vợ con vào xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) lập nghiệp. Cuộc sống những năm đầu với gia đình ông hết sức khó khăn vì vợ ông thường xuyên đau ốm, 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

“Xác định 1 người làm nuôi 7 miệng ăn là vất vả nên tôi không nề hà bất cứ việc gì. May mắn là trời cho sức khỏe nên làm ăn mỗi ngày một khấm khá, không chỉ đủ trang trải chi tiêu, tôi còn tiết kiệm mua thêm được đất để canh tác”-ông Nghĩa cho hay.

Năm 2003, trong một lần đến thăm người thân, nhận thấy đất đai ở Gia Lai màu mỡ, ông Nghĩa quyết định sang đây lập nghiệp. Do đất ở Ia Drăng còn rẻ nên gia đình ông mua được 5 ha cà phê kinh doanh và 7 sào đất gần trung tâm xã để làm nhà. Cùng với chăm sóc vườn cà phê, ông còn trồng xen hồ tiêu để nâng cao thu nhập. Mỗi năm, gia đình ông thu về 500-600 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Nhờ vậy, ông có điều kiện để làm nhà, mua thêm 2 ha đất trồng điều, mua sắm dụng cụ sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt là tiếp tục nuôi 5 người con vào đại học. Thời gian gần đây, vì tuổi đã cao, vợ chồng ông quyết định chỉ giữ lại 2 ha điều, số diện tích cà phê bán đi để phụ các con làm nhà và kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: N.H

Cán bộ tận tụy

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Nghĩa còn tích cực giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Bởi vậy, nhắc đến ông, nhiều người dân trong thôn luôn dành sự quý mến. Riêng xóm 3 thì người trong vùng vẫn thường gọi là xóm ông Nghĩa. Là bởi, xóm 3 tập trung các hộ dân từ các tỉnh, thành phía Bắc vào định cư. Hầu hết các gia đình đều được ông Nghĩa hỗ trợ vốn vay sản xuất không tính lãi. Năm 2011, khi làm đường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, thôn cần huy động khoảng 200 triệu đồng. Thấy cuộc sống của bà con còn khó khăn, ông Nghĩa đã tự nguyện đóng góp 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thông (xóm 3, thôn An Hòa) bày tỏ: “Tôi sống ở đây đã 20 năm và thấy gia đình ông Nghĩa sống rất tình nghĩa. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm lúc khó khăn, hoạn nạn. Ông cũng gương mẫu trong tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Do vậy, mỗi lần ông tuyên truyền, vận động, chúng tôi đều tích cực hưởng ứng”.

Ông Lê Hoàng Anh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Hòa-cho hay: “Ông Nghĩa là người có uy tín, trách nhiệm ở địa phương. Từ năm 2017 đến nay, nhờ có sự tích cực tuyên truyền, vận động của ông, người dân trong thôn đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, 100 triệu đồng làm đường điện chiếu sáng. Liên tục gần 20 năm nay, thôn An Hòa giữ được danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện”.

Còn ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng thì nhận xét: Ông Nguyễn Văn Nghĩa là người nhiệt tình, trách nhiệm trong phối hợp với thôn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với những đóng góp của mình, ông Nghĩa nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, được UBND xã khen thưởng vì thành tích trong vận động đóng góp làm đường giao thông nông thôn.

Có thể bạn quan tâm