Những nghĩa cử ấm lòng người bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với “Tủ quần áo 0 đồng”, những suất cơm miễn phí đã làm ấm lòng các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Suất cơm thiện nguyện

Hơn 2 năm nay, vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng, nhóm bếp chay từ thiện Trung tâm Y tế huyện Kông Chro duy trì nấu 80-110 suất cơm chay phát cho bệnh nhân và người nhà. Mỗi suất cơm gồm có chả chay, đậu hũ, gỏi, canh rau củ quả, trái cây và 1 hộp sữa.

Là người tham gia từ những ngày đầu thành lập nhóm và trực tiếp chế biến các món ăn, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ: Nhóm hiện có 7 thành viên, mỗi người một công việc khác nhau, không ai dư dả gì nhiều về kinh tế nhưng gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện. Để duy trì bếp ăn, mọi người đóng góp công sức, kinh phí và hỗ trợ rau củ quả. “Có khi chúng tôi vào rừng hái lá giang về nấu canh chua để giảm chi phí và cải thiện món ăn. Đó là tình cảm, tâm huyết của nhóm nhằm tiếp thêm động lực cho người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn”-chị Mai tâm sự.

Chị Mai cho biết thêm: Cách đây 5 năm, chị mắc bệnh tuyến giáp, phải ra Đà Nẵng điều trị dài ngày. Trong lúc khó khăn, chị nhận được lời thăm hỏi, động viên cùng suất ăn miễn phí của nhóm thiện tâm. Sau khi khỏi bệnh, chị lên ý tưởng nấu cơm chay phát cho bệnh nhân. Được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cho phép và bạn bè, người thân ủng hộ, chị đã hiện thực hóa tâm nguyện của mình.

Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro có 3 nhóm phát cơm miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Minh

“Do kinh phí hạn hẹp nên nhóm chỉ phát cơm chay miễn phí 2 lần/tháng. Trước ngày phát cơm, chúng tôi liên hệ với Trung tâm Y tế huyện cập nhật số lượng bệnh nhân và người nhà cần giúp đỡ, đảm bảo không bỏ sót, ai cũng có suất ăn. Dựa trên thực đơn định trước, sáng sớm hôm sau, tôi cùng 3 thành viên đi chợ mua thực phẩm, rồi tự tay chế biến món ăn. Những suất ăn khi đến tay người nhận luôn nóng sốt, thơm ngon”-chị Mai nói.

Nhận suất cơm nóng hổi và những lời động viên từ nhóm thiện nguyện, chị Đinh Thị Pinh (làng Tơ Bưng, xã Đak Pling) xúc động: “Con tôi bị sốt, ho phải điều trị gần 1 tuần nay. Tuy không phải đóng viện phí nhưng chi phí khác khá tốn kém. Suất cơm không chỉ giúp tôi giảm một phần chi phí mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của các chị dành cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các nhà từ thiện nhiều lắm”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Dương (Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro) bày tỏ: “Nhận thấy việc làm tốt đẹp của nhóm bếp chay từ thiện, tôi trích một phần lương đóng góp mua thực phẩm và cho mượn ngôi nhà ở gần Trung tâm Y tế làm nơi chế biến thức ăn”.

Tủ quần áo ấm tình người

Mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro tiếp nhận và điều trị hơn 100 lượt bệnh nhân, phần lớn là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến bệnh nhân áo quần chưa đủ ấm, đôi lúc không đủ quần áo thay trong thời gian điều trị, một số y-bác sĩ phối hợp với nhóm bếp chay từ thiện mở “Tủ quần áo 0 đồng”. Với thông điệp “Ai thừa mang đến, ai thiếu lấy dùng”, từ đầu năm đến nay, “Tủ quần áo 0 đồng” tiếp nhận và cho đi hàng trăm bộ quần áo cũ. Ngoài việc thu gom những bộ đồ cũ còn tốt của gia đình, cán bộ, nhân viên y tế cùng thành viên nhóm thiện nguyện còn vận động bạn bè, hàng xóm ủng hộ.

Bác sĩ Phạm Văn Huấn (Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro) kể: “Biết được việc làm ý nghĩa của chúng tôi, một Mạnh Thường Quân ở thị trấn Kông Chro đã ủng hộ chiếc tủ với 4 ngăn lớn. Khi mọi người mang quần áo tới, chúng tôi phân loại, để riêng quần áo người lớn, trẻ em, thuận tiện cho người lấy, chọn lựa. Những bộ quần áo cũ đều được giặt sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng như món quà dành cho các bệnh nhân”.

Chị Đinh Thị Bdel (bìa phải ở làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) phấn khởi chọn quần áo tại "Tủ quần áo không đồng". Ảnh: Ngọc Minh

Đưa mẹ đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, chị Đinh Thị Bdel (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) cũng chọn mấy bộ cho 2 mẹ con. Chị bộc bạch: “Cuộc sống gia đình mình còn nhiều khó khăn, cái ăn, cái mặc chưa đầy đủ. Nhờ tủ quần áo miễn phí này, mình và mẹ có thêm quần áo để mặc”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thoại-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro: Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay nấu những suất cơm miễn phí và triển khai “Tủ quần áo 0 đồng” tại Trung tâm Y tế huyện. Trung tâm Y tế huyện hiện duy trì 3 nhóm phát cơm miễn phí vào các ngày 5, 15, 25 hàng tháng; thứ tư của tuần thứ 2 và thứ tư của tuần cuối tháng, ngày 1 và 15 âm lịch; và tủ quần áo hoạt động ổn định.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân duy trì, nhân rộng các mô hình thiện nguyện chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương”-ông Thoại khẳng định.

Có thể bạn quan tâm