Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Tháng 5 nhớ Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đang trong những ngày của tháng 5 thương nhớ. Tiếng ve râm ran trên những tán phượng rực rỡ sắc thắm. Nắng vàng chạy dài trên từng góc phố, lắng đọng nơi sân trường, khi các thế hệ học trò đang nao nức chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè thú vị.

Cứ hè về, càng gần sinh nhật Bác, lòng tôi càng bồi hồi, xúc động. Tôi lại nhớ đến bài hát “Ấm tình quê Bác” với những giai điệu thiết tha: “Một khoảng trời xanh trong/Có làn mây trắng như bông/Trên đường về thăm quê Bác/Mà có biết bao xúc động trong lòng”. Cũng bởi, tôi là người con gái xứ Nghệ xa quê đã lâu, kính yêu Bác vô ngần, luôn tự hào và nguyện suốt đời học tập, làm theo tấm gương của Người.

Một góc Khu di tích Kim Liên (ảnh tư liệu).

Một góc Khu di tích Kim Liên (ảnh tư liệu).

Xa quê đến nay đã 26 năm nhưng hình ảnh quê hương và sinh nhật Bác gắn với ký ức tuổi thơ vẫn còn mãi trong trái tim tôi. Nhớ những sớm tinh mơ, lũ trẻ chúng tôi cùng nhau đi bộ quanh hồ sen. Không khí trong lành cùng hương sen dịu ngọt khiến tâm hồn bỗng thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu. Cái hương vị ấy, không khí ấy, mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi lại bồi hồi nỗi nhớ quê nhà.

Trước sinh nhật Bác, làng Sen được đón khách thập phương nườm nượp về thăm. Không khí vùng quê yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng. Những bài dân ca xứ Nghệ cứ ngân nga nghe xúc động lòng người. Hồi còn làm trong ngành Giáo dục, khi đã kết thúc năm học, vào kỳ hè, chúng tôi lại theo các đoàn tham quan về thăm Bảo tàng và mái nhà tranh nơi Bác đã sinh ra. Những câu chuyện về Bác dù được nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng lần nào, chúng tôi cũng trào dâng nước mắt vì xúc động.

Những ký ức ấy cứ theo những đứa trẻ làng Sen lớn dần theo năm tháng, trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác qua lời kể của thuyết minh viên đã truyền cảm hứng, bồi đắp cho chúng tôi thêm trong sáng tâm hồn và dạt dào tình cảm yêu thương đồng bào, đồng chí, giúp chúng tôi-những người con xứ Nghệ trên cao nguyên ngày một trưởng thành. Chúng tôi tự hào về Bác Hồ bao nhiêu càng yêu thêm quê hương xứ sở bấy nhiêu và cố gắng sống tốt, có trách nhiệm hơn trong cuộc đời.

Tháng 5 lại về. Và, những câu dân ca xứ Nghệ vẫn luôn ngân nga trong tôi, lấp lánh trong ký ức tuổi thơ tôi với bao kỷ niệm gắn bó với làng Sen.

Có thể bạn quan tâm