Xã hội

Gia đình

Cãi nhau chuyện đãi rượu hay bia trong ngày giỗ, chồng đâm chết vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người chồng ở Quảng Nam đâm chết vợ vì muốn mua bia đãi khách dự đám giỗ mẹ mình nhưng bị vợ ngăn cản, nói nên uống rượu cho đỡ tốn kém.
Tại phiên xử sơ thẩm ngày 20-10, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Mai (46 tuổi; ngụ xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) mức án tù chung thân về tội Giết người.
Ông Tô Văn Mai bị phạt mức án tù chung thân
Theo cáo trạng, trưa 25-6, sau khi đi nhậu về, ông Mai cùng vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi) làm thịt gà để chuẩn bị đám giỗ mẹ ruột ông Mai sau đó một ngày. Lúc này, ông Mai nói ngày giỗ mấy năm trước thường làm 7 mâm cơm cùng dọn với rượu, năm nay làm 2 mâm nên mua bia về uống, đãi khách.
Tuy nhiên, bà Bảy sợ tốn kém nên không đồng ý và nói: "Cứ rượu dùng, không bia bọt gì hết". Nghe xong, ông Mai đáp lại: "Ta nói tiếng một không nói tiếng hai, cúng mà nói chi nhiều lần".
Dù vậy, bà Bảy vẫn nói lại nhiều lần là không đồng ý mua bia nên ông Mai bực tức. Sẵn con dao cầm trên tay và có hơi men, ông Mai đâm vợ mình một nhát vào lưng khiến bà Bảy tử vong.
Q.Vinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm