Văn hóa

Cuộc đua của các hãng phim tư nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối ngày 1-3, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Giống như những năm trước, hạng mục phim truyện nhựa luôn là đề tài nóng nhất của lễ trao giải.
Cảnh trong phim Đẹp từng centimet


Trước thềm trao giải năm nay, những phim Đừng đốt, trong đó đã có lửa (hãng phim Hội Điện ảnh), Chơi vơi (hãng phim truyện I), Trung úy (hãng phim truyện Việt Nam) và 14 ngày (Chánh Phương phim) tưởng chừng sẽ kịp tham gia nhưng đến phút cuối các phim này vẫn đang làm hậu kỳ nên chờ sang năm sau tham gia tranh giải. Do đó, năm nay chỉ có 6 phim truyện nhựa đăng ký tham gia: Đó là: Trăng nơi đáy giếng (Hãng phim Giải phóng), Giải cứu thần chết (Thiên Ngân), Đẹp từng centimet (BHD), Cú và chim se sẻ (Chánh Phương), Huyền thoại bất tử (Phước Sang) và Chuyện tình xa xứ (Thần đồng). Duy chỉ có Trăng nơi đáy giếng là của hãng phim nhà nước, còn lại tất cả đều của các hãng tư nhân. Điều này thể hiện các hãng tư nhân đã bắt đầu mặn mà với Cánh diều vàng, đồng thời cho thấy các hãng tư nhân đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nền điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây bằng việc đầu tư làm những bộ phim có khán giả và kinh phí hàng chục tỉ đồng.

Đáng chú ý nhất và hy vọng giành Cánh diều vàng lại nằm trong tay đại diện duy nhất của một hãng phim nhà nước. Vì trước đó phim này đã giúp Hồng Ánh giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc - giải thưởng dành cho phim Á – Phi tại Liên hoan Phim Dubai vào tháng 1-2009. Đồng thời phim này cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các liên hoan phim quốc tế khác. Tuy vậy, đến thời điểm này, khán giả trong nước cũng chỉ biết đến bộ phim qua báo chí do phim chưa công chiếu- trường hợp này giống như phim Hà Nội, Hà Nội đạt giải Cánh diều vàng năm 2008.
Cảnh trong phim Chuyện tình xa xứ


Khác với Trăng nơi đáy giếng, 5 phim còn lại của các hãng tư nhân hiện vẫn đang tung hoành tại các rạp trên cả nước. Trong đó Giải cứu thần chết  Đẹp từng Centimet làm nóng các rạp trong dịp tết vừa qua và doanh thu đạt được những con số mà các hãng nhà nước mơ cũng không thấy. Đối với Huyền thoại bất tử thì đã bất ngờ không thu hút được số đông khán giả đến rạp, từ đó đã phần  nào làm  giảm bớt sức nóng đối với các phim còn lại. Còn Chuyện tình xa xứ mới công chiếu đúng dịp lễ tình nhân 14-2 vừa qua, đến nay chưa thể khẳng định là phim có thành công ở rạp hay không nhưng có thể xem đây không phải là đối thủ nhẹ ký đối với các phim còn lại.

Để cạnh tranh, các hãng phim đều thống nhất chiếu miễn phí 1 tuần ở các rạp để khán giả có thể tiếp cận đồng thời hy vọng sẽ giành được giải phim được khán giả bình chọn nhiều nhất dù hiện nay các rạp trên cả nước vẫn đang dành suất cho các phim này.

Bên cạnh, giải cá nhân cũng được xem là cuộc đua của những tên tuổi trẻ. Ngoài Hồng Ánh, thì những Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Huy Khánh, Đinh Ngọc Diệp...đang là hiện tượng trong năm qua. Đặc biệt là cặp đôi Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải trong Bỗng dưng muốn khócĐẹp từng centimet.
Minh Thi

Có thể bạn quan tâm