Thời sự - Bình luận

Đất "ăn" quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lại thêm một loạt cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận mắc sai phạm nghiêm trọng phải nhận kỷ luật Đảng, có người bị kỷ luật ở mức cao nhất: khai trừ. Làm sai, ắt phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân, bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là cái gì đã khiến những cán bộ này dễ dàng mắc sai phạm nghiêm trọng như vậy trong khi chúng ta không thiếu những quy định về kỷ luật Đảng cùng hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên.

 

Có lẽ câu chuyện “nóng” nhất những ngày này là việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo sai phạm của một loạt cán bộ cùng hình thức kỷ luật mà Đảng dành cho từng người. Đáng chú ý là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân. Cùng với đó, 2 nguyên lãnh đạo Sư đoàn 363 đã bị khai trừ ra khỏi Đảng trong đợt này. Tất cả đều vì vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và 7 bị can liên quan đến vụ sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM). Ảnh QUANG ĐỊNH/TTO



Cùng với đó, nhiều cán bộ tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Thanh tra Bộ Xây dựng… cũng phải nhận kỷ luật do những vi phạm trong quản lý điều hành, quản lý sử dụng đất và tham nhũng.

Không ai muốn cán bộ làm sai vì cái sai của họ thường ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều lĩnh vực. Cán bộ càng lớn, nếu sai phạm, tác hại sẽ vô cùng nặng nề. Chẳng những thiệt hại về vật chất mà uy tín của cá nhân và tổ chức cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đều đặn hàng tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo một danh sách cán bộ bị kỷ luật do vi phạm kỷ luật Đảng trong mấy năm nay đã trở thành chuyện bình thường, nhất là khi Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hàng trăm cán bộ cao cấp từ địa phương đến Trung ương bị kỷ luật Đảng, bị truy tố ra trước vành móng ngựa, chịu sự trừng trị của pháp luật cho thấy tính cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ngày càng trong sạch, bộ máy công quyền ngày càng liêm chính, công minh trong mắt người dân.

Là người giữ trọng trách lãnh đạo ở các bộ, ngành, địa phương, hẳn những cán bộ này hiểu cái gì mình nên làm, cái gì không được làm. Bác Hồ từng nói: “Cái gì lợi cho dân thì cố hết sức làm. Cái gì hại cho dân thì hết sức tránh”. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thật khó để nói rằng những cán bộ này không biết đâu là “đường ma, ngõ quỷ” để tránh xa sai phạm.

Điểm lại những vụ án lớn lâu nay bị phanh phui, những cán bộ cao cấp bị đưa vào “lò” đều có chung một lỗi là dính dáng đến đất đai. Biến đất công thành “đất ông”, đem đất công đi góp vốn kinh doanh trái phép… cuối cùng cũng chỉ là để tiền chảy vào túi những cán bộ thoái hóa biến chất và túi anh em, phe nhóm của họ. Thiếu bản lĩnh, bị cái bẫy danh lợi do chính quyền lực của mình giăng ra, quan “ăn” đất, đến lúc đất “ăn” quan âu cũng là điều dễ hiểu. Phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ và 2 nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến đang diễn ra ở Hà Nội những ngày này là điển hình cho mối quan hệ giữa đất đai với quan trường.

Làm sai ắt phải gánh hậu quả. Kỷ luật Đảng chỉ là bước khởi đầu cho quá trình xử lý cán bộ sai phạm. Nhưng tác hại từ cái sai của người lãnh đạo, nhiều khi là những thứ rất vô hình. Uy tín của Đảng, lòng tin của dân là những thứ không thể nào đo đếm bằng bao nhiêu tỷ đồng, bao nhiêu héc ta đất.

Chúng ta đang tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn một đội ngũ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi người làm công tác cán bộ của Đảng phải có con mắt tinh đời, kiên quyết không đưa vào hàng ngũ lãnh đạo những ông quan “ăn” đất, để sau này, đất nước và nhân dân không phải đau buồn nhìn cảnh đất “ăn” quan.

ĐÌNH CƯƠNG



 

Có thể bạn quan tâm