Tin tức

"Kho báu tội lỗi" trong căn phòng bí mật ở Argentina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Argentina tin rằng họ đã tìm thấy bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật dưới thời Đức Quốc xã lớn nhất trong lịch sử nước này.

AP ngày 20-6 đưa tin bộ sưu tập nói trên được phát hiện trong một căn phòng bí mật ở Béccar, vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Buenos Aires - Argentina. Nhà chức trách địa phương cho biết các tác phẩm nghệ thuật đều là bản gốc, thuộc về Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai.

Bộ sưu tập gồm 75 món, trong đó có ảnh của trùm phát xít Adolf Hitler, kính lúp đặt bên trong hộp và thậm chí cả một thiết bị y tế dùng để đo kích thước đầu.

Giám đốc Cơ quan cảnh sát liên bang Argentina Nestor Roncaglia cho hay: "Chúng tôi đã chuyển kính lúp cho các sử gia và họ nói với chúng tôi rằng đây là kính lúp mà Hitler từng sử dụng. Chúng tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia quốc tế để phục vụ cuộc điều tra".

 
Dao và thiết bị y tế trong bộ sưu tập. Ảnh: AP
Dao và thiết bị y tế trong bộ sưu tập. Ảnh: AP



Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich nói với AP rằng trong số các đồ vật có một số món như đồ chơi, tượng, đồng hồ và một hộp kèn harmonica. Các tác phẩm nghệ thuật đều nguyên bản và nhiều tác phẩm đi kèm với những bức ảnh cũ.

Cảnh sát đang cố gắng xác định làm thế nào bộ sưu tập này được vận chuyển trót lọt vào Argentina. Nó được tìm thấy sau một cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 8-6. Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt đầu theo dõi người thu gom các món đồ này và quyết định khám xét ngôi nhà. Họ bị thu hút bởi một kệ sách lớn và phát hiện phía sau nó là lối đi bí mật dẫn tới một căn phòng chứa đầy hình ảnh của Đức Quốc xã.

Giả thuyết được ủng hộ nhất bây giờ là một thành viên cấp cao của Đức Quốc xã tên Josef Mengele đã mang bộ sưu tập này tới Argentina – nơi lý tưởng để những tội phạm chiến tranh ẩn náu sau Thế chiến thứ hai.

Thời điểm bị đưa ra xét xử vì tội ác chiến tranh, Mengele bỏ trốn đến Argentina và sống ở thủ đô Buenos Aires trong 1 thập kỷ. Người này sau đó chuyển đến Paraguay rồi qua đời ở Brazil vào năm 1979 khi bơi ở bãi biển thuộc thị trấn Bertioga.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm