Xã hội

Gia đình

Không thể về chịu tang cha, cô gái phải lập bàn thờ tạm ở khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cô gái đang trong thời gian cách ly tại Bình Dương phòng chống bệnh COVID-19 thì được tin cha ở Thành phố Hồ Chí Minh mất. Cán bộ ở khu cách ly đã lập bàn thờ để chia sẻ nỗi đau với cô gái.

Ban điều hành khu cách ly lập bàn thờ tạm để cô gái có thể vái vọng cha khi không thể về chịu tang. Ảnh: Dương Bình


Hoàn cảnh mất cha trong lúc cách ly của chị T.N.N.N khiến nhiều người xúc động, thương cảm.

Ngày 4.8, Ban điều hành khu cách ly tập trung (Tòa nhà cư xá Becamex, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã lập bàn thờ tạm để chị N có thể chịu tang cha.

Theo Ban điều hành khu cách ly, sáng ngày 4.8, chị N bất ngờ nhận được tin của gia đình báo cha mình sinh sống ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Chị N đau buồn tính xin về để chịu tang cha. Tuy nhiên, Ban điều hành khu cách ly đã giải thích cho chị N hiểu để ở lại và động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau.

Ban điều hành khu cách ly đã chọn một phòng riêng trong khu cách ly, dọn dẹp để lập bàn thờ cho chị N vái vọng cha. Nhiều người hỗ trợ ở khu cách ly cũng đã động viên chia sẻ sự mất mát với chị N.

https://laodong.vn/xa-hoi/khong-the-ve-chiu-tang-cha-co-gai-phai-lap-ban-tho-tam-o-khu-cach-ly-825194.ldo
 

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm