Tin tức

Kinh hoàng phát hiện xác người còn nguyên vẹn sau 30 năm bị chôn vùi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo chí phương Tây đang chấn động với việc, thi thể được đông lạnh tự nhiên của một nhà leo núi người Nga mất tích cách đây 31 năm vừa được tìm thấy trên ngọn núi cao nhất châu Âu.
Nhà leo núi Elena Bazykina (ngoài cùng bên trái), 36 tuổi, đã thiệt mạng cùng 6 người bạn khác trong một trận tuyết lở xảy ra vào năm 1987.
Nhà leo núi Elena Bazykina (ngoài cùng bên trái), 36 tuổi, đã thiệt mạng cùng 6 người bạn khác trong một trận tuyết lở xảy ra vào năm 1987.
Một nhóm khách du lịch đã phát hiện thi thể của cô trong tình trạng bị băng bao bọc ở độ cao khoảng 4000m. Bên cạnh đó, hộ chiếu Liên Xô và vé máy bay ngày 10/04/1987 của cô cũng được tìm thấy trong thi thể.
 Thi thể của cô trông giống như
Thi thể của cô trông giống như "búp bê bằng sáp" khi được kéo ra khỏi lớp tuyết nằm ở độ cao 4000m của núi Elbrus, miền nam nước Nga.
Video đăng tải bởi chính quyền Nga cho thấy đội cứu hộ đang cố gắng giải phóng thi thể bị đông lạnh hàng chục năm trong lớp tuyết. Trên xác cô vẫn được phủ một chiếc áo khoác mùa đông dày và thiết bị leo núi.
Tờ báo Komsomolskaya Pravda đã đưa tin rằng Bazykina là một người phụ nữ chưa lập gia đình, làm việc tại Viện khoa học Moscow. Cô luôn cho rằng những ngọn núi là tình yêu lớn nhất của đời cô.

"Chúng tôi đã chờ đợi Elena trong 30 năm”, anh nói. “Chúng tôi cố đoán xem điều gì xảy ra với cô ấy - lo sợ có thể cô ấy bị bắt cóc ở nơi nào đó. Đây quả là khu vực nguy hiểm”.

Cha mẹ của Bazykina đã qua đời và cho tới lúc đó, cuộc tìm kiếm cách đây 31 năm của cô cũng đã không có kết quả. Trong suốt thời gian đó, người em họ của Bazykina luôn nghĩ rằng có thể cô vẫn còn sống ở đâu đó.
Hiện Elena Bazykina là nhà leo núi duy nhất được tìm thấy trong nhóm 7 người đã thiệt mạng trên ngọn núi này. Nhờ vào phát hiện này, các cuộc tìm kiếm đang nhanh chóng được diễn ra với hy vọng tìm lại những người xấu số còn lại của 3 thập kỷ trước.
Theo yan

Có thể bạn quan tâm