Tin tức

Mỹ: thảm sát ở kho bia, 9 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người đàn ông đã nã súng điên cuồng ở một nhà kho chứa bia thuộc bang Connecticut, Mỹ, tối hôm qua 3-8, giết chết 8 người rồi tự tử. Theo thông tin ban đầu, người này ăn cắp bia của công ty và bị phát hiện.
Hãng tin AP miêu tả sát thủ Omar Thornton, tài xế chở hàng 34 tuổi của công ty, "lạnh như băng". Anh ta bị camera giám sát ghi lại cảnh ăn cắp bia vài lần nhưng không tỏ ra bối rối hay bực dọc gì. Thornton đã chọn cách bỏ việc trước khi bị sa thải.
Cảnh sát đang sơ tán người ở nơi diễn ra vụ thảm sát
Cảnh sát đang sơ tán người ở nơi diễn ra vụ thảm sát
Vụ nổ súng xảy ra lúc 7g sáng 3-8 (18h ngày 3-8 theo giờ VN) khi 50-70 người trong nhà kho cách công ty phân phối Hartford khoảng 16km về phía Đông đang giao ca. Trong cảnh hoảng loạn đó, còn có một đám cháy nhưng sau được dập tắt. Chỉ sau vài phút, các thi thể đổ sập xuống và cảnh sát chưa xác minh được Thornton bắn ngẫu nhiên hay có mục tiêu cụ thể.


Steve Hollander, chủ nhân của kho bia này, cũng bị bắn hai phát nhưng may mắn thoát chết. Một người bị thương nữa đang được điều trị trong bệnh viện.

Khi bắn xong, Thornton gọi điện về cho mẹ nói rằng anh ta muốn chào tạm biệt và rất yêu mọi người. Khi cảnh sát chạy tới, anh ta tự bắn vào mình.

Cảnh sát trưởng Marc Montminy cho hay mẹ của bạn gái Thornton kể lại anh ta từng phàn nàn vì bị phân biệt đối xử (Thornton là người da đen): anh ta từng thấy một hình vẽ cái thòng lọng và biệt danh chế nhạo liên quan đến chủng tộc trên tường nhà vệ sinh.

Tuy nhiên gia đình Hollander cam đoan không có sự phân biệt chủng tộc nào ở công ty. Một quan chức công đoàn cho hay Thornton cũng chưa từng đệ đơn phàn nàn về chuyện này.

Bạn gái của Thornton ở với anh ta đêm trước xảy ra vụ thảm sát và nói không thấy có gì bất thường nơi bạn trai mình.
Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm