Xã hội

Gia đình

Phụ nữ có thể thương chồng con nhưng đừng bỏ bê chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian sẽ tàn phá tất cả, từ sức khỏe đến nhan sắc nên người phụ nữ cần cân nhắc để chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi lập gia đình, thường người phụ nữ sẽ chỉ lo lắng cho chồng, cho con mà quên đi bản thân, đó là một sự thiệt thòi sau cho chính mình.
 
Đối với những người Châu Á, đặc biệt là vùng Á Đông thì mọi người thường có suy nghĩ, phụ nữ là phải hết lòng vì gia đình, vì chồng vì con.
Điều đó là phong tục, tập quán nhưng với xã hội hiện đại, điều này không mang nhiều ý nghĩa bởi phụ nữ không nhất định phải dốc cạn mọi thứ mình có, bỏ việc bỏ làm để ở nhà vun vén cho gia đình. Nhan sắc bị mai một, người chồng lại thiếu quan tâm thì có lẽ người phụ nữ cần thực sự nghiêm túc cân nhắc, lo lắng chỉn chu cho bản thân.
Những vất vả việc nhà sẽ làm cho người phụ nữ nhanh chóng xuống sắc. Ảnh: T. L.
Đúng là thiên chức của người phụ nữ sinh ra là để làm mẹ, làm vợ, lo cơm lo nước cho chồng, chăm con quán xuyến đủ việc. Đối với họ, không còn thời gian để tự mình tận hưởng thú vui riêng. Nhiều phụ nữ lấy niềm vui thường ngày bằng việc bếp núc nội trợ, lo lắng cho chồng con. Họ cũng thường than thở rằng, công việc làm mãi không xuể, hết cái này lại đến cái khác.
Chị nhà hàng xóm của tôi, năm nay tuổi 28 là một minh chứng "sống" trong việc không tự yêu thương bản thân. Lập gia đình, chị không còn đi làm, mặc dù từng là cử nhân kinh tế của trường đại học danh giá.
Hỏi chị, chị cười bảo muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con. Sau khi kết hôn được 3 năm, chị dần trở nên mập mạp hơn, cơ thể cũng rạn nứt vì chửa đẻ khiến nhan sắc tàn phai. Công việc nhà một tay chị lo lắng, anh không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. 

Sau tất cả sự hy sinh, người phụ nữ sẽ không còn gì nếu như bị chồng ruồng bỏ.
Chị vất vả là vậy nhưng đổi lại chị ấy đã nhận được gì từ người chồng? Đó là sự cằn nhằn liên hồi. Anh làm chuyên viên cho một ngân hàng, lương tháng cũng tạm ổn nhưng lại đam mê chơi lô tô, xổ số nên mỗi lần nhận lương chỉ đưa cho chị một ít, còn lại tiêu pha vào cờ bạc may rủi.
Rồi dần dần, nợ chồng nợ chất đến mức chủ nợ còn thuê người tới phá cuộc sống gia đình… Chị đã phải khóc hết nước mắt, tất bật vay tiền khắp nơi để giúp anh trả khoản nợ lớn. 
Anh không những rút bài học mà còn ruồng rẫy, chê bai vợ xuống sắc, bất tài và chỉ biết ăn bám. Lúc này chị mới giật mình nhận ra, nếu không tự yêu thương chính thì người phụ nữ mới là người đau khổ nhất.
Bây giờ đã gần 30, chồng bỏ rơi, công ăn việc làm không có, hai mẹ con bơ vơ biết nương tựa vào ai? Chị mới sực tỉnh rằng, mình đã bị chôn vùi vào bi kịch khi chìm đắm quá lâu trong vai diễn của người phụ nữ chọn tảo tần, dành hết mọi thứ cho chồng con.
https://laodong.vn/chuyen-nha-minh/phu-nu-co-the-thuong-chong-con-nhung-dung-bo-be-chinh-minh-773656.ldo
 TUẤN ĐẠT (LĐO/THEO THEGUARDIAN.COM)

Có thể bạn quan tâm