Xã hội

Gia đình

Vợ chồng nhà giáo nghèo nuôi 5 người con thành đạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng tình yêu của bậc sinh thành, vợ chồng bà Vũ Thị Minh Nguyệt (ở thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) đã vượt qua biết bao gian khó để nuôi dạy 5 người con ăn học thành tài.

“Các con tôi đứa nào cũng thành công bằng chính nghề nghiệp của mình. Đây chính là niềm mơ ước và hạnh phúc của vợ chồng tôi”-bà Vũ Thị Minh Nguyệt mở đầu câu chuyện về sự hiếu học của các con mình bằng niềm hân hoan của một người mẹ. Năm người con của bà hiện có 2 người là thạc sĩ-bác sĩ làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, 3 người còn lại đều đang công tác trong ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện.

 

Bà Vũ Thị Minh Nguyệt hạnh phúc với sự thành đạt của các con. Ảnh: N.G

Năm 1986, vợ chồng bà Nguyệt đưa các con rời quê hương Nam Định vào Tây Nguyên theo diện kinh tế mới. Lúc ấy, người con lớn mới 12 tuổi và cô con út vừa tròn 3 tuổi. Bà là giáo viên nên cả nhà được Trường Phổ thông cơ sở Ia Sol ngày ấy (hiện nay là Trường THCS Trần Quốc Toản, thị trấn Phú Thiện) cấp cho một phòng ở tập thể ngay sát mé sông. Chồng bà xuất ngũ rồi đi học y tá và bám riết lấy nghề với đồng lương ít ỏi. Hai ông bà chi ly, tiết kiệm từng đồng lương để nuôi các con ăn học. Bà kể: “Các con tôi đứa nào cũng ham học, đua nhau học, dạy nhau học mà không cần đến sự thúc giục của bố mẹ. Nhà nghèo nên ngoài giờ học, các con phải phụ giúp gia đình làm rất nhiều việc. Đứa lớn thì đi chặt củi, đứa nhỡ băm rau heo, đứa nữa thì trông em nên các con chủ yếu học vào ban đêm. Tối nào cũng thế, một bên mẹ soạn giáo án, một bên là các con quây quần học bài”.         

Một kỷ niệm về sự ham học, theo đuổi ước mơ của các con mà bà nhớ mãi đó là câu chuyện của cô con gái út Đỗ Thị Hồng Loan. “Ngày ấy, con bé Loan thi đậu vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đây là niềm vui, niềm hãnh diện nhưng cũng là nỗi lo của vợ chồng tôi. Con đi học xa nhà, bao nhiêu việc phải cần đến tiền bạc. Tôi thử nói dối cháu là nhà mình nghèo, không có tiền nên con không thể đi học xa được. Con bé lập tức khóc nức nở, van nài bố mẹ cho đi học ở ngôi trường mơ ước. Con bé bảo nó sẽ nhịn ăn để đi học!”-bà Nguyệt kể lại.

Không chỉ Loan, 4 người con khác của bà Nguyệt đều quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Tiêu biểu trong số đó là người anh cả Đỗ Xuân Trường. Anh vừa đi làm vừa ôn thi để vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện mong ước được khoác lên mình chiếc áo blue trắng như bố. Sau người anh cả, 4 người em lần lượt nhập học những ngành nghề yêu thích. Chị Đỗ Thị Hồng Hoa-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: “Có được kết quả như hôm nay, 5 anh em chúng tôi biết ơn bố mẹ rất nhiều”.

Tinh thần hiếu học của 5 người con bà Nguyệt quả là đáng quý nhưng trân trọng hơn khi họ đang ngày ngày “truyền lửa” cho các thế hệ học sinh huyện Phú Thiện. Người anh cả Đỗ Xuân Trường hiện đang rất tích cực đóng góp vào Quỹ Khuyến học huyện và tham gia các hội từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh. “Đây là những tấm lòng rất đáng quý mà chúng tôi luôn trân trọng. Sự góp sức của những người có tinh thần hiếu học sẽ là tiếng nói tích cực nhất thúc đẩy sự ham học của các thế hệ học sinh ngày nay”-bà Vũ Thị Lý-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện, nhận xét.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm