Biển đảo Việt Nam

"Viên ngọc quý" trên đầm Nha Phu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi đến Nha Trang khi Festival biển 2015 vừa kết thúc, song không khí lễ hội vẫn còn ngưng tụ trên từng mái nhà, góc phố. Đặc biệt, đang là mùa hè nên lượng khách du lịch đến với thành phố biển khá đông.

Ảnh: Duy Danh

Vì muốn trải nghiệm cuộc sống nơi đảo vắng nên nhóm chúng tôi quyết định chọn tour du lịch đảo Hoa Lan của Công ty cổ phần Du lịch Long Phú. Từ trung tâm thành phố, thuyền chở chúng tôi men theo vịnh Nha Trang hướng về phía Bắc nơi có “viên ngọc quý” mang tên Hoa Lan. Những làn gió nhè nhẹ lướt qua chỉ đủ làm cho mặt vịnh lăn tăn gợn sóng. Vượt qua quãng hải trình khoảng 15 km (khoảng 30 phút), trước mắt chúng tôi đã là khu vực đầm Nha Phu. Chỉ tay về phía hàng trăm chiếc lồng bè lớn nhỏ dập dềnh trên mặt đầm, anh hướng dẫn viên tên Quý cho biết: “Đầm Nha Phu rộng gần 1.500 ha, tiếp giáp giữa vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong. Đây là một trong 2 đầm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hội đủ đặc điểm của một vùng sinh thái quý hiếm với núi rừng, sông suối, biển đảo”.

Từ xa, đảo Hoa Lan đã gây sự chú ý của chúng tôi bởi một bãi cát vàng óng hình lưỡi liềm và dãy chòi hóng mát dọc theo bờ biển. Càng vào gần bờ, không gian càng trở nên thơ mộng và dìu dặt chứ không xô bồ như một số khu du lịch mà ta thường thấy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lấy tên một loài hoa đẹp và hoang dã để đặt cho hòn đảo xinh đẹp này. Vừa bước lên cầu cảng, trước mắt chúng tôi là một “đường hoa” với hàng trăm loài phong lan đủ màu sắc đung đưa trong nắng gió. Phong lan ở đây mọc tự nhiên hoặc được người ta khéo léo ghép vào những tán cổ thụ dọc lối đi. Thấy chúng tôi mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía những chùm hoa tươi tắn buông vào không gian, Quý tươi cười: “Mùa này trời nắng gắt nên hoa không được nhiều và đẹp. Nếu các anh chị ra đây quãng tháng giêng, tháng hai thì tha hồ ngắm”. Theo một người có kinh nghiệm chăm phong lan tại đảo, do khí trời ở đây mát mẻ, ôn hòa nên lan mọc tự nhiên rất nhiều. Và cũng vì đặc điểm ấy nên người ta gọi là đảo Hoa Lan. Từ ngày đầu tư du lịch tại đảo này, Công ty cổ phần Du lịch Long Phú đã sưu tầm và đem về đây nhiều loài lan quý. Ngày nay, vườn lan đã trở thành điểm nhấn của đảo, cũng như khỉ với đảo Khỉ vậy.

 

Ảnh: Duy Danh

Trong thời gian lưu lại tại đảo, ngoài được ngắm phong lan, leo núi, tham quan thác nước, tham gia các trò chơi kỳ thú (cưỡi đà điểu, xiếc thú, bắn súng sơn), chúng tôi còn được thưởng thức những món hải sản tươi ngon được lấy từ đầm Nha Phu. Sau một ngày trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị, chiều về, mọi người có dịp ngâm mình trong làn nước mát lạnh nơi bãi tắm An Bình. Vì cách xa khu vực dân cư nên biển ở đây rất sạch, cùng với đó là các dịch vụ phụ trợ khép kín.

Chiều về, khu vực bãi biển càng trở nên thơ mộng và huyền hoặc. Một tiếng động từ xa cũng đủ lay động cái không gian tĩnh mịch nơi đảo xa. Dưới ánh hoàng hôn, dãy Hòn Hèo trầm mặc soi mình xuống mặt đầm yên ả. Đêm xuống, chỉ cần vài căn lều du lịch và một đống lửa trại, nhóm chúng tôi đã có một khoảng không gian hệt như cổ tích để tìm về những kỷ niệm một thời sinh viên. Ngoài kia, từng làn gió biển thanh sạch mơn man lướt qua bãi cát làm những tán phi lao xao động. Và sóng vẫn ì oạp vỗ bờ với giai điệu ru hời ngàn năm. Và ánh lửa trại đêm nay cứ chấp chới, thổn thức cùng những lữ khách đến từ phương xa.

Duy Danh

Có thể bạn quan tâm