Biển đảo Việt Nam

Chào cờ trên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù ở nơi đâu, mỗi khi giai điệu của Quốc ca Việt Nam vang lên là mỗi người Việt nào cũng có thể cảm nhận được sự thiêng liêng, trang nghiêm, tự hào với Tổ quốc. Đặc biệt, ở trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), nghe giai điệu Quốc ca chúng ta càng tự hào về Tổ quốc…

Chào cờ tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Lê Nam

Tất cả các chiến sĩ mang quân phục cùng với đoàn công tác xếp thành từng hàng ngay ngắn, nghiêm trang, cùng hát Quốc ca. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, trên mảnh đất chủ quyền thiêng liêng nơi đảo xa, từng giai điệu của bài Quốc ca như có sức mạnh diệu kỳ đối với mỗi người.
 

Nghiêm trang trong lễ chào cờ trên đảo Sơn Ca. Ảnh: Lê Nam

Sau khi tiếng Quốc ca kết thúc, một chiến sĩ tiến lên phía trước, trịnh trọng đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam và sau mỗi lời thề, mọi người đồng thanh đáp "Xin thề!”. Buổi lễ chào cờ trang nghiêm và đầy cảm xúc khép lại bằng nghi thức duyệt đội ngũ dưới Quốc kỳ và cột mốc chủ quyền. Tình yêu đất nước nồng nàn lại dâng trào trong mỗi trái tim chúng ta.
 

Duyệt đội ngũ trong buổi lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây.
Duyệt đội ngũ trước cột mốc chủ quyền Song Tử Tây.
Duyệt đội ngũ dưới Quốc kỳ trên đảo Sơn Ca.

Lê Nam (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm