Cô gái được ví là 'cây sáng kiến'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Ngọc Lanh (34 tuổi) được mọi người gọi bằng biệt danh “cây sáng kiến” vì có nhiều ý tưởng, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực cho người trẻ.
Nguyễn Ngọc Lanh hiện là Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Mới đây, Lanh vinh dự nhận được Giải thưởng 15 tháng 10 của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN.
Là một người trẻ có rất nhiều sáng kiến và sáng tạo trong công việc, ngay trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành tại TP.HCM, Lanh là người đã nảy ra sáng kiến “Đi chợ giúp dân”.
Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện đội hình “Đi chợ giúp dân”, hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng thuận và lan tỏa của đông đảo người dân P.Hiệp Bình Chánh.

Nguyễn Ngọc Lanh, cô gái được ví là “cây sáng kiến”. Ảnh: Lê Thanh
Nguyễn Ngọc Lanh, cô gái được ví là “cây sáng kiến”. Ảnh: Lê Thanh
“Hoạt động thu hút được sự tham gia nhiệt tình với hơn 355 thành viên, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các nhóm, đội hình đi chợ và các nhà cung ứng hàng hóa. Chúng tôi cũng đã kết nối với 21 cửa hàng, siêu thị và các nhà cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn phường. Trong chuỗi ngày đi chợ giúp dân đã nhận được hơn 20.715 lượt đăng ký đi chợ hộ và đã chuyển giao hơn 16.885 đơn hàng đến tận nhà dân”, cô cán bộ Hội hạnh phúc nhớ lại.
Và rồi, giờ đây khi những tháng ngày “khổ ải trần ai” vì dịch Covid-19 đã qua, nhưng đôi khi nhìn thấy Lanh, người dân ở P.Hiệp Bình Chánh lại cười tươi và gọi với cái tên thân thương: “Cô gái đi chợ giúp dân”.
Trong suốt quá trình công tác của mình, Lanh có rất nhiều sáng kiến ý nghĩa và thiết thực. Trong đó, có thể kể sáng kiến “Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội” và phát động học bổng “Cùng bạn đến trường”. Thông qua các hoạt động tiết kiệm kinh phí như: thu gom ve chai gây quỹ, nuôi heo đất, duy trì CLB võ taekwondo trích kinh phí để đóng góp vào nguồn quỹ học bổng. Từ nguồn quỹ đó đã trao tặng hàng ngàn quyển tập, bộ sách giáo khoa, thiết kế nhiều góc học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...
Lanh cũng là người đề xuất tổ chức chương trình ngày hội “Tôi yêu Hiệp Bình Chánh” với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: gian hàng nghĩa tình 0 đồng, hội thi “Giọng ca mùa xuân”, gian hàng đổi rác thải nhựa lấy quà, trao tặng quà cho những thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...
Cô gái nhiều sáng kiến này còn phát động các chương trình ý nghĩa như tổ chức nấu và phát các suất cơm nhân ái hằng tháng để phục vụ người lao động có thu nhập thấp, người già neo đơn, lang thang...
Lanh cho biết từ khi còn nhỏ, nhìn thấy các anh chị Đoàn, Hội tham gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa cho cộng đồng, bản thân đã ước mong sau này mình cũng được như vậy: “Đến khi làm cán bộ Hội, tôi luôn đặt cho mình một phương châm: Mình là thanh niên, là thế hệ trẻ, mình không làm thì ai sẽ làm? Chính vì vậy tôi luôn cố gắng hết mình trong công việc, đặc biệt là các hoạt động vì cộng đồng”.
Theo Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm