Mơly: Giọng ca sinh viên đầy triển vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với âm sắc trong sáng và trữ tình, giọng ca sinh viên Rơ Mah Mơly đã góp phần mang về 2 giải thưởng lớn cho các nhạc sĩ Gia Lai tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1. Luôn nỗ lực không ngừng cùng mối duyên gặp gỡ những người thầy trong âm nhạc đã giúp Mơly sớm gặt hái thành công.
Rơ Mah Mơly là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em ở làng Yit Rông 2, xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Bước vào năm thứ nhất chuyên ngành Thanh nhạc (Trường Cao đẳng Gia Lai) khá muộn so với bạn học, giọng ca sinh năm 1997 bộc bạch: “Bố tôi mất năm 2019. Mình mẹ với nghề nông nuôi đàn con rất cực nhọc. Tôi phải tạm dừng việc học để đi làm phụ mẹ kiếm sống. Nhạc sĩ Phi Ưng sau khi nghe tôi hát ở các sân chơi văn nghệ quần chúng đã động viên tiếp tục đi học. Nhạc sĩ nói tôi phải ráng học để hoàn thiện tri thức, rèn giũa giọng hát mới có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống”.
Tháng 5 vừa qua, giọng ca người Jrai được các nhạc sĩ chọn thể hiện 2 sáng tác tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1 diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak. Kể về 2 giải thưởng mới nhất, Mơly vẫn vẹn nguyên niềm xúc động: “Nếu sáng tác “Mùa về” của nhạc sĩ Lê Xuân Hoan (đơn ca, giải B) tôi “thấm” lời ca nên rất tự tin thể hiện, thì bài hát “Về đây em phải thế” của nhạc sĩ Phi Ưng (song ca cùng Y Shi, giải A) tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Tôi được giao bài hát khá gấp, không có nhiều thời gian để tập luyện, chưa cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa, vẻ đẹp của ca từ, âm điệu. Khi tôi bày tỏ nỗi lo lắng này, nhạc sĩ Phi Ưng động viên hãy cố gắng lên, anh tin tôi sẽ làm được. Chính sự động viên kịp thời ấy đã tiếp thêm nguồn năng lượng giúp tôi tự tin thể hiện ca khúc”.
Mơly kể thêm, người “tiếp sức” để làm nên thành công tại Liên hoan âm nhạc còn phải kể đến giọng ca đàn anh Y Shi (công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Với kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh làm chủ sân khấu, Y Shi đã tận tình chỉ bảo cho nữ ca sĩ trẻ từng động tác, cách nhấn nhá câu chữ để chuyển tải đầy đủ hồn nhạc Tây Nguyên trong ca khúc.
Giọng ca trẻ Mơly trên sân khấu Liên hoan “Tiếng hát đại ngàn” (ảnh nhân vật cung cấp).
Sau thành công tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc, nữ sinh viên Mơly tiếp tục đón nhận tin vui khi xuất sắc vượt qua hàng trăm giọng ca đến từ mọi miền Tổ quốc để lọt vào vòng chung kết Liên hoan “Tiếng hát đại ngàn” lần thứ nhất do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Bảo trợ truyền thông Pháp luật tổ chức. Đây là cuộc thi lựa chọn các tài năng trẻ về âm nhạc, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nguồn cội của dân ca, ca nhạc trong nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Tại sân chơi này, Mơly có cơ hội khoe chất giọng truyền cảm, trong sáng qua các sáng tác mang âm hưởng dân gian “Vì đâu”-nhạc sĩ An Hiếu, “Em hát thương ai” và “Trái cam mặt trời”-nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nữ sinh viên chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục chọn dòng nhạc Tây Nguyên để mang đến đêm thi chung kết diễn ra vào tháng 7 tới tại TP. Buôn Ma Thuột. Dù được giải cao hay không, tôi vẫn rất hãnh diện và tự hào khi đứng trên sân khấu lớn, hát về vùng đất đại ngàn quê hương mình”.
Giọng ca người Jrai cho biết thêm, trước đây thích hát nhạc trẻ, nhạc nhẹ mang phong cách pop ballad. Mơly cho hay: “Nhưng sau này tôi nhận ra giọng hát mình phù hợp hơn cả với dòng nhạc Tây Nguyên. Ca từ của dòng nhạc này đầy cảm xúc và tinh tế, nếu cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa và hát bằng sự chiêm nghiệm về những gì mình đã trải qua ở buôn làng, những sáng tác về Tây Nguyên luôn thăng hoa và chạm vào trái tim người nghe”. Giọng ca trẻ cho rằng mối duyên gặp gỡ với những “cây đa cây đề” trong dòng chảy âm nhạc Tây Nguyên là may mắn lớn trên hành trình âm nhạc của mình. Nếu nhạc sĩ Phi Ưng giúp Mơly tự tin vào bản thân, quyết tâm đến với giảng đường để học hành chuyên sâu về âm nhạc, thì người mẹ nuôi Ksor H’Hoanh lại hết lòng nâng đỡ và có những lời khuyên đúng lúc, đúng chỗ.
Mơly bày tỏ: “Nhạc sĩ Phi Ưng hướng cho tôi đường đi trong âm nhạc, với chất giọng này tôi nên chọn bài hát, xử lý ca khúc như thế nào cho phù hợp. Còn mẹ H’Hoanh là giọng hát đầy nội lực, được rất nhiều người yêu mến, nhất là khi hát nhạc Tây Nguyên. Bằng sự từng trải, kinh nghiệm, mẹ luôn dõi theo và cho tôi những lời khuyên đúng lúc. Mẹ lo cho tôi mọi thứ, tạo điều kiện để tôi yên tâm học tập, nhưng hiện tôi vẫn vừa đi học, vừa đi hát tại các sự kiện, đám cưới, hội nghị để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình và tích lũy kinh nghiệm sân khấu”.
Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan chia sẻ, trước khi chọn Mơly thể hiện sáng tác mới của mình tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc, ông đã rất ấn tượng với giọng ca người Jrai này. “Tôi biết Mơly qua các sân chơi văn nghệ quần chúng. Giọng ca trẻ này luôn nổi bật, rất chuyên nghiệp trên các sân chơi không chuyên. Đó là một giọng nữ rất trong sáng, trữ tình và truyền cảm”-ông cho biết.
MINH CHÂU
 

Có thể bạn quan tâm