Phạm Lê Quốc Hưng: Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Yêu thích ca hát từ nhỏ, cậu bé Phạm Lê Quốc Hưng (lớp 7A, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) đã trở thành gương mặt khá quen thuộc tại các cuộc thi, chương trình âm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Hiện em không ngừng cố gắng học tập, trau dồi giọng hát để nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo dạy Âm nhạc trong tương lai.
Khác với phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu, Quốc Hưng trong giao tiếp đời thường có đôi chút rụt rè. Thế nhưng, khi nói về đam mê ca hát, khuôn mặt Hưng như bừng sáng. Hưng kể, từ nhỏ em đã thích hát nên được mẹ cho theo học hát tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Từ đó đến nay, ngoài thời gian học văn hóa trên trường, đều đặn mỗi tuần, Hưng đều bắt xe buýt đi học và tham gia các chương trình, hoạt động văn nghệ do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức.
   Quốc Hưng say sưa trong một buổi tập luyện (ảnh do nhân vật cung cấp).
Quốc Hưng say sưa trong một buổi tập luyện (ảnh do nhân vật cung cấp).
Tại sân khấu chương trình The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) 2018, khi biểu diễn ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi” bằng chất giọng cao vút, mượt mà, trong trẻo, cách xử lý kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, Hưng đã khiến cả 6 huấn luyện viên hết lời ngợi khen, tranh nhau mời về đội mình. Đó là một trong những kỷ niệm khó quên của Quốc Hưng. “2 mùa tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, em may mắn được các cô chú huấn luyện viên là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng hướng dẫn. Qua đó em đã học hỏi rất nhiều trong kỹ thuật thể hiện”. Không chỉ có Giọng hát Việt nhí, Quốc Hưng cũng từng tham gia chương trình Đồ Rê Mí (năm 2012), Nhí tài năng (năm 2015), Người hùng tí hon (năm 2017), gameshow Người đi xuyên tường nhí (năm 2017) và Tuyệt đỉnh song ca (năm 2018). “Qua mỗi lần tham gia các chương trình, em lại càng yêu thích ca hát hơn và quyết tâm theo đuổi đến cùng”-Quốc Hưng bày tỏ. Hưng đặc biệt yêu thích dòng nhạc dân ca đương đại. “Quê hương tuổi thơ tôi”, “Ôi quê tôi”, “Đêm mưa nhớ mẹ”, “Liên khúc Thổ-Mường”, “Ngọn lửa cao nguyên”… là những ca khúc được em đặc biệt yêu thích và lựa chọn biểu diễn trong các cuộc thi, hội diễn. Chị Lê Thị Kim Sen-mẹ Quốc Hưng-chia sẻ: “Từ nhỏ Quốc Hưng đã ngoan ngoãn, có ý thức tự lập. Cháu tự giác học tập cũng như làm việc nhà. Biết cháu đam mê ca hát, gia đình luôn tạo điều kiện để cháu thỏa niềm đam mê”.
Không chỉ hát hay, Hưng còn có năng khiếu với nhiều môn nghệ thuật khác như khiêu vũ, hội họa. Đáng nể là 7 năm liền Hưng đều là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Quốc Hưng tâm sự: “Vì ba mẹ bận rộn nên em luôn tự nhắc mình phải học thật giỏi để ba mẹ yên tâm”. Chia sẻ về ước mơ trở thành thầy giáo dạy Âm nhạc, Hưng giải thích: “Một lần ra Hà Nội, em gặp một người bạn tên Bảo Minh bị khiếm thị. Minh hát rất hay, muốn được học hát nhưng không có điều kiện. Chuyện của Minh khiến em nung nấu mơ ước trở thành thầy giáo dạy nhạc để có thể truyền đam mê đến nhiều bạn nhỏ khó khăn và kém may mắn”. Có lẽ vì vậy mà Hưng thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các chương trình từ thiện mỗi khi có điều kiện.
Bà Nguyễn Huỳnh Liên Phương-Trưởng phòng Nghiệp vụ và Phương pháp công tác Đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh-nhận xét: “Quốc Hưng là thành viên kỳ cựu của Đội ca thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh. Mặc dù nhà ở khá xa trung tâm TP. Pleiku nhưng Hưng luôn đều đặn tham gia sinh hoạt với sự nhiệt tình và đam mê. Hy vọng Hưng sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát”.
Phương Vi

Có thể bạn quan tâm