Ấm áp những ngôi nhà đội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”, “Hoa phượng đỏ” giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) ổn định cuộc sống để tiếp tục đến trường trong năm học mới.
Theo chân anh Siu Thuyên-Bí thư Đoàn xã Hbông, chúng tôi đến thăm em Ksor H’Sao-học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Vì đang trong giờ trên lớp nên chúng tôi được mẹ của em là chị Ksor H’Ơ Yúi (làng Tơ Nung) tiếp đón trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa. Trò chuyện với chúng tôi, chị H’Ơ Yúi cho biết: Gia đình chị có 4 người con, H’Sao là con thứ 3. Vì không có đất sản xuất và đông con nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Ngoài ra, bố của H’Sao bị tai nạn lao động nên sức khỏe ngày càng suy giảm. Vì vậy, mọi công việc trong gia đình đặt hết trên vai chị H’Ơ Yúi. Vì khó khăn nên anh trai của H’Sao đành phải nghỉ học theo mẹ đi làm thuê.
Nhiều năm nay, gia đình em H’Sao phải ở trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình H’Sao, tháng 8-2021, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Huyện Đoàn Chư Sê phối hợp với các đơn vị hỗ trợ gia đình xây nhà mới. Sau gần 2 tháng xây dựng cùng sự đóng góp ngày công của bà con lối xóm, căn nhà có diện tích 68 m2 với tổng kinh phí 65 triệu đồng đã hoàn thành. “Từ nay, em không còn lo sách vở, quần áo bị ướt vì mưa dột nữa. Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng của tất cả mọi người”-H’Sao bày tỏ cảm xúc.
Cô Hà Thị Phượng-giáo viên chủ nhiệm của em H’Sao-chia sẻ: “H’Sao là học sinh chăm ngoan. Sau giờ học, em thường tranh thủ làm lụng để kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc, các thầy-cô giáo góp tiền mua sách vở cho em. Mong rằng có căn nhà mới sẽ là nguồn động viên giúp gia đình vượt qua khó khăn, giúp em tiếp tục đến trường học tập tốt hơn”.
Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” của em H’Sao (Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: R’Ô Hok
Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” của em H’Sao (Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: R’Ô HOK
Cùng chung niềm vui có nhà mới là em Kpuih Chương-học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Kông Htok). Anh Kpuih Pich-bố của Chương-chia sẻ: Trước đây, vì không có đất ở nên gia đình phải sống tạm với bố mẹ. Sau một thời gian, anh được bố mẹ chia ít đất để làm nhà riêng. Trên nền đất cũ, anh quây tạm bằng các tấm bạt để che mưa nắng. Gia đình chỉ có 1 sào mì nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Việc xây nhà kiên cố là điều quá xa vời đối với anh.
Đầu năm 2020, Huyện Đoàn Chư Sê hỗ trợ 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên và dân làng góp công cùng với 10 triệu đồng để gia đình xây dựng căn nhà mới. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 50 m2 được khánh thành. Đứng trong căn nhà mới khang trang, anh Pích bộc bạch: “Mình mừng lắm. Mình mong Chương cố gắng học tập thật tốt để giúp ích cho cộng đồng”.
Trao đổi với P.V, anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-cho biết: “Những ngôi nhà đội viên đã đem lại mái ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em vươn lên trong học tập. Chúng tôi cũng đang rà soát để tiếp tục thực hiện chương trình trong thời gian tới”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm