"Anh hùng nhí" dũng cảm cứu bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cao chỉ nhỉnh hơn 1 m và nặng 22 kg nhưng cậu bé Gơng (học sinh lớp 3I, Trường Tiểu học Ia Pết-điểm trường làng Brong Goai, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã không chần chừ nhảy xuống hồ nước sâu, dũng cảm cứu một người bạn cùng lớp thoát khỏi miệng hà bá. Sau hành động này, Gơng được thầy cô, bạn bè gọi là “anh hùng nhí”.
Cô Nguyễn Thị Lam-giáo viên chủ nhiệm lớp 3I-vẫn chưa hết xúc động khi kể lại sự việc xảy ra vào ngày 23-2. Hôm ấy, em Byunh (học lớp 3I) cùng 3 học sinh lớp 4 và lớp 5 đi chăn bò gần một hồ nước do người dân đào để tưới cà phê. Không may, Byunh bị trượt chân và ngã xuống hồ. Những học sinh đi cùng đều lớn tuổi hơn Byunh nhưng không biết bơi nên không dám nhảy xuống cứu, chỉ còn cách kêu cứu mọi người xung quanh. May sao, lúc ấy Gơng đang đi tìm con bò bị lạc gần đó nên liền chạy lại. Thấy bạn đang chìm dần xuống hồ, Gơng không chút đắn đo, ngay lập tức nhảy xuống cứu và kéo bạn vào bờ, dù Byunh cao lớn hơn.
 Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (thứ 2 từ trái qua) trao tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn cho em Gơng. Ảnh: T.B
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (thứ 2 từ trái qua) trao tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn cho em Gơng. Ảnh: T.B
Nhanh nhẹn, dũng cảm là vậy nhưng khi tiếp xúc với người lạ, Gơng lại khá rụt rè. Khi được hỏi về hành động cứu người, Gơng bẽn lẽn trả lời bằng tiếng Jrai và được cô Lam “dịch” lại: “Em không biết dưới nước là ai nhưng thấy họ đang gặp nguy hiểm nên nhảy xuống cứu thôi. Do biết bơi từ nhỏ nên dù nước hồ sâu ngập đầu em vẫn không sợ. Khi lên bờ rồi em mới biết đó là bạn Byunh, cứu được bạn em rất vui”.
Ông Geh-bố của em Gơng-vui vẻ nói: “Được ông ngoại dạy bơi từ nhỏ nên Gơng bơi rất giỏi. Mấy ngày nay, bố của Byunh đem gạo, áo quần tới tặng cho Gơng để cảm ơn. Mình cảm thấy tự hào về con lắm”. Còn cô Nguyễn Thị Liên-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Pết-cũng không ngớt lời khen ngợi khi nói về cậu học trò “bé hạt tiêu” nhưng rất dũng cảm: “Gơng là một học sinh ngoan ngoãn, có ý thức học tập tốt và rất chuyên cần. Khi biết chuyện em Gơng cứu bạn, chúng tôi vừa mừng vừa run. May có em Gơng, nếu không nhà trường đã mất đi 1 học sinh. Hành động cứu bạn của em Gơng đã được tuyên dương trước cờ, các bạn trong trường rất khâm phục em”. Ủy ban nhân dân xã Ia Pết cũng đã đến nhà khen thưởng em Gơng. 
Chiều 5-3, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-đã đến thăm và tặng bằng khen “Gương người tốt việc tốt năm 2019 vì có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống cấp bách” của Tỉnh Đoàn cho em Gơng. Anh Đỗ Duy Nam cho biết, hành động cứu bạn của em Gơng là một hành động đẹp, rất xứng đáng để nhân rộng trong đoàn viên, thanh-thiếu niên toàn tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tấm gương quên mình cứu người bị đuối nước như: em Ksor HNhuên (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) hy sinh mạng sống để cứu 4 em nhỏ bị đuối nước; em Nhơng (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) cứu 2 học sinh bị đuối nước; cả 2 em đã được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Hiện Tỉnh Đoàn cũng đang đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Gơng. “Qua trường hợp này, chúng tôi mong nhà trường tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các em không được đến gần các ao hồ, sông suối, nhất là thời điểm này khi bà con trong vùng đang vào vụ tưới cà phê”-anh Nam khuyến cáo.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm