Biển đảo Việt Nam

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng việc làm cụ thể ở đảo Nam Yết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sống, làm việc và chiến đấu ở nơi đảo xa, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn thuộc lòng những lời Bác Hồ dạy; họ luôn lấy tấm gương đạo đức của Người làm theo, ngay từ những việc nhỏ nhất để khắc phục gian khổ, bám biển, bám đảo, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc nơi đầu sóng.

Trung tâm văn hóa Nam Yết, nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Đức Mạo

Một ngày áp Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi thật sự xúc động khi được chứng kiến tình cảm đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết, một hòn đảo nằm ở phía Bắc của quần đảo Trường Sa. Tại phân đội bộ binh xe tăng, hôm ấy là buổi sinh hoạt đơn vị cuối năm do Thượng úy Lại Đức Huy chủ trì. Sau khi nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ với những mặt mạnh, hạn chế mà toàn đơn vị đã đạt được, anh gấp cuốn sổ và dường như cổ anh cũng nghẹn lại khi nói lên những lời chia tay với các đồng đội sắp hoàn thành đợt công tác ở đảo, trở về đất liền. Và hôm ấy, cho dù còn một đêm nữa mới đến giờ phút chia tay của họ, nhưng đã có những giọt nước mắt rơi, những cái ôm thật chặt và còn có cả những lời dặn dò, nhắn gửi của những người dạn dày kinh nghiệm với những người lính trẻ mới đặt chân lên đảo. Thượng úy Lại Đức Huy tâm sự với chúng tôi, ở phân đội bộ binh xe tăng, anh em coi nhau như người thân trong gia đình, từ chuyện buồn vui của cuộc sống, từ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ đều tìm đến nhau để sẻ chia, giúp đỡ. Sống với nhau ở ngoài đảo này là phải luôn luôn đoàn kết, gắn bó với nhau, trong công việc, trong thực hiện nhiêm vụ, học tập công tác, chỉ có đoàn kết thì mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống hàng ngày, anh em luôn sống hòa đồng; mỗi người một quê nhưng sống chan hòa tình cảm. Những người đi trước bảo ban những người đi sau. Những người em luôn luôn tôn trọng những người anh bảo ban, cố gắng học tập và làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại đảo.

 Cũng ở phân đội bộ binh xe tăng buổi tối hôm ấy, chúng tôi còn được nghe những câu chuyện thật cảm động về sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chẳng hạn như với trường hợp của chiến sĩ Võ Văn Lĩnh-pháo thủ, quê ở Quảng Nam. Khi mới đặt chân lên đảo thực hiện nhiệm vụ, Lĩnh thường xuyên có những băn khoăn về chuyện gia đình, bởi khi anh lên đường đi thực hiện nhiệm vụ thì mẹ ở nhà đổ bệnh phải nhập viện. Lĩnh kể rằng, những ngày đó quả thực tôi rất nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng chỉ huy đơn vị, Thượng úy Trần Xuân Hiện biết được đã luôn ở bên cạnh trò chuyện và động viên.

 

Ảnh: Đức Mạo

Đúng lúc câu chuyện giữa chúng tôi và Binh nhất Võ Văn Lĩnh chuẩn bị kết thúc thì Thượng úy Trần Xuân Hiện trở về. Anh cho biết, mình vừa cùng với một số đồng đội khác đi giúp anh em ngày mai về đất liền gói buộc lại đồ đạc, quân tư trang. Anh tâm sự, bản thân có 3 lần đi đảo nên có nhiều kinh nghiệm với sóng gió biển khơi và việc gói buộc anh rành hơn đồng đội, vì vậy mình phải giúp đỡ anh em. Và anh cười thật tươi: Chúng tôi giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất, ấy cũng là việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng-Chính trị viên đảo Nam Yết cho biết, Đảng bộ đảo xác định việc cụ thể hóa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị chính là việc xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm của mỗi người với nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, sâu sát với công việc, với cấp dưới và chiến sĩ.

Thương yêu, giúp đỡ nhau tận tình lúc thường nhật cũng như khi thực hiện nhiệm vụ là việc của cán bộ, chiến sĩ tại phân đội bộ binh xe tăng nói riêng, đảo Nam Yết nói chung.

Đức Mạo

Có thể bạn quan tâm