Mùa xuân về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi khi mùa xuân về gõ cửa, không gian trải lên một liếp vàng của nắng để kết thúc một mùa đông lạnh lùng và bão táp. Những hạt mưa xuân giăng giăng như những sợi dây nối giữa đất và trời mở ra một cảnh quan huyền ảo mà các mùa khác không bao giờ có được. Riêng về nắng xuân cũng có nét riêng: không oi bức, gắt gẫm như mùa hè; không ảm đạm như mùa thu. Là màu nắng của tình yêu và hy vọng khiến cho lòng người cảm giác lâng lâng đón nhận một cách trân quý để mở ra một năm mới bình yên và hạnh phúc.
Màu nắng vàng tươi trải khắp nơi từ buôn làng đến phố thị đan xen với màu sắc xuân của hoa trái, cây cỏ trên từng sườn đồi đến những cánh đồng ươm màu xanh lúa mới. Gió thu phảng phất đưa những áng mây trôi về nơi khác để bầu trời trong xanh hơn gom thành một mảng màu mùa xuân huyền diệu. Mùa xuân về với những dòng sông sóng sánh gợn lăn tăn bình lặng sau một mùa đông dữ dội đục ngầu. Cảnh sắc xuân cộng với đa âm thanh tạo nên bản nhạc đa tiết tấu ru người trong nhịp sống thanh tao. Xuân đã về theo những đàn chim trốn rét nơi phương Bắc vui nhộn tiếng hót ca tạo nên sự ấm áp của khí trời quê hương.
Từng hạt sương giăng đậu trên cành lá nhỏ, từng giọt mỏng manh rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất thật tràn đầy sức sống, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, cho hương vị quê dìu dịu mùi thơm và sắc màu phong phú. Nếu ta lắng người lại sẽ nghe được từng hơi thở của đất, tiếng tí tách từ những muôn cây sinh sôi dao động. Những âm thanh vào xuân cũng nhẹ nhàng lắng đọng như những bản nhạc giao hưởng chuyển mùa. Màu vàng của nắng, màu nâu của đất, màu xanh của sông núi, cây cỏ và bầu trời được chấm phá bởi những cánh bướm bay liệng giữa những vườn hoa trắng, đỏ, tím, vàng... tạo nên một bức tranh sinh động khó có một họa sĩ nào vẽ nổi một bức tranh thiên nhiên ban tặng như thế.
Vui lắm thay, xuân lại về không những mang theo hương sắc làm đẹp cho đời mà nó còn mang theo cả niềm hy vọng đang chờ phía trước. Niềm vui đâu chỉ riêng ai, không chỉ dành riêng cho tuổi trẻ hay người già mà cả một dân tộc vào xuân với những niềm tin, những kỳ vọng ấm nồng cho một năm mới tràn đầy sự đổi thay và phát triển.
Minh họa: Thảo Ngọc 
Hãy lắng nghe thì thầm mùa xuân đến của các cụ già ngồi đếm thời gian với tuổi lục, thất, bát thập tuần với bao kỷ niệm vui buồn để ôn lại những tiếng xuân trôi qua đời mình bằng những hình ảnh đẹp. Còn đây những cặp vợ chồng ở lứa trung niên nhìn những đứa con ngày càng lớn lên giữa vòng tay yêu thương tràn đầy hạnh phúc ấm nồng. Xuân đến rồi đó ư? Đối với tuổi đang háo hức đợi chờ để có dịp trao cho nhau những nụ hôn đầu tinh khiết và ý vị biết bao, lãng mạn cùng hương xuân dọc dài chảy theo dòng suối tóc. Và, mùa xuân mới lại về cùng tuổi thơ bằng quần áo mới, bằng những đồng tiền lì xì háo hức chờ mong.
Hãy đón nhận mùa xuân bằng tất cả cảm giác của con người, bằng sự đồng cảm của mình mới thật thú vị làm sao. Với những gì thấy được thật tinh lọc từ nguồn cội thiên nhiên cây cỏ cũng đồng hành thay áo mới. Tiếng hát vào xuân mang âm hưởng ngọt ngào vang lên hòa nhịp tiếng vọng của quê hương. Hoa nở, chim hót làm lay động trái tim của con người không những chỉ có nơi phố thị, đồng bằng, mà nó còn lan tỏa dọc dài nơi biên cương của Tổ quốc; nơi đầu sóng ngọn gió ở biển đảo khơi xa.
Trân quý và thiêng liêng hơn, mỗi khi mùa xuân về, nỗi yêu thương, tình cảm được chia sẻ giữa người với người được gần gũi ấm cúng hơn qua những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc tốt đẹp cho nhau. Mùa xuân, mùa của yêu thương và tưởng nhớ tạo nên sự gắn kết giữa con người đang hiện hữu trên trần thế này với hồn thiêng của bao người đã trở thành người thiên cổ. Mùa của sự tưởng nhớ và tri ân đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ thể hiện trên những bàn thờ với bình hoa tươi và quả ngọt; với làn khói hương trầm quyện chặt cõi âm dương.
Phải chăng theo thiển ý thì ba mùa hạ, thu, đông là những mùa tạo nền để căng mình chịu đựng với những trăn trở của đất trời, với sự ươm mầm trong gian khổ qua sự rát bỏng nghiệt ngã của mùa hè; qua sự ảm đạm của mùa thu và lạnh buốt của mùa đông bằng những cơn mưa dầm, bão tố để đón mùa xuân về. Trải qua bao biến động của thiên nhiên để sàng lọc những tinh chất từ nắng, mưa, bão giông rồi kết thành mùa xuân ấm áp với nắng thanh gió mát dâng hiến cho đời. Thiên nhiên là thế và có lẽ con người cũng vậy, suốt một năm trời chịu đựng với bao gian khổ, với bao trăn trở; lành dữ đan xen, có cái được cái mất, thậm chí phải chống chọi với bệnh tật, đói nghèo, bằng nghị lực phi thường để vượt qua để hưởng một mùa xuân mới tươi vui và hạnh phúc.
Vâng, suốt một năm trôi qua với bao biến động trong cuộc sống, với bao mất mát đau thương bởi dịch bệnh và chống chọi với thiên tai đòi hỏi cả một dân tộc vào cuộc để giành chiến thắng chuẩn bị bước vào mùa xuân với niềm tự hào, với bản lĩnh Việt Nam. Còn đó những lo âu nhưng mùa xuân đã về gõ cửa mang sắc thái mới vui đẹp hơn, hy vọng niềm lạc quan và tin tưởng chúng ta sẽ có một mùa đầy mãn nguyện bằng sức sống mới.
NGUYỄN TẤN HỶ

Có thể bạn quan tâm