Nơi gặp gỡ của những thể nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà thơ Thu Loan
Từ 17-8, tại Gia Lai sẽ diễn ra một trong những hoạt động nghệ thuật được xem là lớn nhất năm 2011: Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung- Tây Nguyên lần thứ 16. Nhà thơ Thu Loan- Phó Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức triển lãm, cho biết những nét mới của triển lãm lần này:
- Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai tổ chức triển lãm và đây cũng là năm đầu tiên những người không phải là hội viên được gửi tác phẩm tham gia triển lãm, khác với quy định của những năm trước là chỉ các hội viên Trung ương và địa phương mới được tham gia; Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ nhận tác phẩm và tổ chức xét duyệt. Với quy định mới này, lực lượng trẻ tham gia triển lãm sẽ khá đông đảo nên hy vọng sẽ có nhiều bứt phá, thể nghiệm mới mẻ.
* Bà có thể cho biết vài cảm nhận về chất lượng nghệ thuật của những tác phẩm tham gia triển lãm lần này?
- Tôi không phải là người công tác ở chuyên ngành Mỹ thuật nhưng bằng cảm quan có thể thấy năm nay các tác phẩm đều có sự đầu tư công phu, đặc biệt là tác phẩm của các tác giả ở những thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang. Có sự thể nghiệm, tìm tòi ở nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, tượng, phù điêu với rất nhiều chất liệu: Sơn mài, sơn dầu, bột màu, gỗ, đá, đồng… Mỗi tác giả đều cố gắng thể hiện hình ảnh quê hương đất nước, cuộc sống, con người nơi mình đang sinh sống theo những cảm nhận riêng. Hiện vẫn chưa có con số chính xác nhưng dự kiến sẽ có khoảng 300 tác phẩm tham gia triển lãm (riêng Gia Lai có gần 60 tác giả với gần 70 tác phẩm tham gia xét chọn).
* Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một triển lãm quy mô mang tầm khu vực, Gia Lai có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa bà?
Tác phẩm "Chơi ô", chất liệu len- tác giả Trần Thị Kim Loan (Phú Yên)
- Ngoài khó khăn khách quan là tổ chức triển lãm đúng vào mùa mưa, Ban tổ chức còn gặp khó khăn nữa là không gian trưng bày không phải là không  gian triển lãm chuyên nghiệp (Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh) nên buộc phải đầu tư nhiều, tốn kém, trong  khi đó nhiều bức tranh khổ lớn có chiều ngang đến 2 mét hoặc 2,5 mét. Là lần đầu tiên tổ chức nên chúng tôi cũng hết sức bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự háo hức góp mặt của các tác giả, hy vọng rằng sẽ có một cuộc triển lãm thành công và tạo được ấn tượng tốt với bạn bè trong khu vực.
* Theo bà, triển lãm được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực như thế nào đối với công chúng và nghệ sĩ tại Gia Lai?
- Triển lãm sẽ giới thiệu những loại hình nghệ thuật tương đối mới mẻ đối với công chúng tại Gia Lai bằng những chất liệu phong phú. Chẳng hạn, nếu trước đây công chúng tại Gia Lai chủ yếu thưởng thức nghệ thuật điêu khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Văn Nhâm thì tại triển lãm lần này sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc với nhiều chất liệu khác như đá, đồng, xi măng…, hoặc sẽ được tiếp cận với một thể loại còn khá mới mẻ là nghệ thuật sắp đặt.
Đối với các nghệ sĩ Gia Lai thì đây là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau, chưa kể cơ hội được gặp Hội đồng Nghệ thuật để thẳng thắn trao đổi về tác phẩm, từ đó rút được những kinh nghiệm, nâng cao khả năng chuyên môn.
* Xin cảm ơn bà!
Phương Duyên (thực hiện)
(*) Triển lãm tổ chức tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh (11 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku) từ ngày 17-8 đến 22-8-2011.

Có thể bạn quan tâm