Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Hoa nở trong lòng phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Pleiku đã đầu tư trồng hoa nhằm thu hút du khách và góp phần tạo mảng xanh trong lòng thành phố. Ngoài các điểm tham quan, du lịch đặc sắc, những vườn hoa này cũng đang là điểm đến để lại bao vấn vương, thương nhớ cho những ai đã một lần ghé thăm.

1. Vườn hoa hướng dương rộng 2.000 m2 (thôn 5, xã Trà Đa) của bà Trần Thị Phụng đang thu hút rất đông du khách đến vui chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh trong những ngày đầu năm mới. Với bà Phụng, đây là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời mình. Bởi lẽ, lần đầu tiên bà được nhiều người biết đến và cũng là lần đầu tiên, bà trồng hoa không phải để bán cho thương lái mà để làm… du lịch. Dù đã bước qua tuổi 60 nhưng bà vẫn rất yêu hoa và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên. Bà Phụng cho hay: “Tôi là nông dân, gần cả cuộc đời chỉ biết cặm cụi trồng rau, hoa với mong muốn rau tốt, hoa tươi để bán được giá. Vậy nhưng năm nay, tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng một vườn hoa hướng dương để… ngắm. Rồi khi vườn hoa khoe sắc, du khách đổ về đây tham quan, trải nghiệm ngày một đông”.

Bà Trần Thị Phụng (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) phấn khởi chụp hình lưu niệm với du khách. Ảnh: Mai Ka

Bà Phụng chia sẻ thêm, vườn hoa được trồng thành từng hàng thẳng tắp, thuận tiện cho khách tham quan di chuyển và chụp ảnh. Mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách đến tham quan vườn hoa. Nhiều du khách tới với Pleiku và rất bất ngờ khi giữa lòng thành phố lại có một cánh đồng hoa tuyệt đẹp như vậy. Vừa chụp xong bộ ảnh lưu niệm, chị Trần Vân Anh (tỉnh Bình Dương) cho hay: “Sau 2 ngày tham quan các địa điểm như: Biển Hồ, chùa Minh Thành, hàng thông trăm tuổi, tôi được người dân địa phương thông tin về vườn hoa này. Tôi quyết định nán lại Pleiku thêm 1 ngày nữa để đến đây chiêm ngưỡng, chụp hình. Không ngờ, giữa lòng phố lại có khung cảnh đẹp và yên bình đến thế. Tôi khá ấn tượng về một Pleiku xinh đẹp, hiền hòa, người dân thân thiện, dễ mến”.

2. Vài năm qua, Vườn nhà Thóc (hẻm 126 Phạm Hùng, xã Tân Sơn) cũng là điểm đến thân thuộc của nhiều du khách yêu hoa, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên mỗi lần đến với Pleiku. Hầu như ở khoảng thời gian nào, khu vườn cũng ngập tràn hương sắc của hoa hồng, cúc họa mi, thạch thảo, hoa mua… Chị Võ Hồng Hạnh chia sẻ: Vườn hoa này là tâm huyết của chị. Là một người yêu hoa, chị đã sưu tầm các loại hoa từ khắp nơi, trong đó có nhiều giống hoa từ châu Âu về trồng trong khuôn viên rộng 4.000 m2. Những năm gần đây, khi du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên đến tham quan các vườn hoa đang trở thành trào lưu được nhiều người lựa chọn và yêu thích, chị đã mở cửa khu vườn để đón khách. Mỗi cây xanh, mỗi sắc hoa trong vườn luôn được chị nâng niu, tận tâm chăm sóc để chúng có thể phát triển và bung sắc đẹp nhất.

Nằm trên cung đường du lịch từ TP. Pleiku đến núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh), Vườn nhà Thóc là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách gần xa. Để chiều lòng khách, chủ vườn trồng nhiều loại hoa phong phú cùng tiểu cảnh lãng mạn như: cây đàn màu tím, bàn ghế gỗ… nhằm thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Từ Hà Nội, chị Thái Mỹ Trinh đã chọn các vườn hoa đẹp trong lòng phố núi Pleiku để trải nghiệm. Chị Trinh cho rằng, mình vốn yêu mảnh đất Pleiku nên năm nào cũng có một chuyến du lịch ở đây. Các địa điểm du lịch nổi tiếng chị đã đi tới nhiều lần nên dịp này chị Trinh dành trọn 3 ngày nghỉ để đi ngắm hoa. “Pleiku không chỉ có cà phê ngon, mật ong ngọt, dã quỳ vàng tươi mà còn rất nhiều điều mới mẻ. Những người dân Phố núi cũng đã chung tay cùng chính quyền tạo nên không gian xanh và đẹp. Chúng tôi rất thích thú vì điều này”-chị Trinh vui vẻ cho biết.

Hoa thạch thảo tím nở rộ trong Vườn nhà Thóc (hẻm 126 Phạm Hùng, xã Tân Sơn). Ảnh: Mai Ka

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: “Người dân Pleiku có nhiều ý tưởng góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng cao nguyên xanh vì sức khỏe. Việc đầu tư các vườn hoa để tạo không gian xanh và thu hút du khách, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và cảnh quan của thành phố. Đưa các mô hình vườn hoa kết hợp với du lịch trải nghiệm bước đầu cho kết quả rất khả quan. Chúng tôi khuyến khích người dân nhân rộng mô hình này để hướng đến du lịch xanh”.

3. Đối với lão nông Lê Văn Nghiêm (tổ 2, phường Yên Thế) thì vườn đào Nhật Tân trên đất Pleiku là giấc mơ của ông suốt 28 năm nay. Ông Nghiêm quê ở Hải Dương-vùng đất nức tiếng với những vườn đào đẹp. Chọn Pleiku là quê hương thứ 2, ông luôn mong mỏi có thể trồng một vườn đào rực rỡ để bản thân, gia đình và du khách gần xa có thể cùng chiêm ngưỡng. Năm 2023, giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Vườn đào hơn 500 cây đã bung nở rực rỡ đúng dịp Tết Nguyên đán. Vợ chồng ông tất bật chăm cây và kiêm luôn hướng dẫn viên cho du khách. “Gia đình tôi vào Pleiku lập nghiệp 28 năm nay. Quanh năm chúng tôi chỉ biết trồng và chăm sóc cà phê, rau màu. Nhưng trong lòng vẫn mong mỏi đưa vẻ đẹp quê hương vào khoe sắc ở Pleiku. Và tôi đã thành công khi đưa giống đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan này. Năm nay, đào rực rỡ, người dân khắp nơi kéo về chụp hình và mua cành đào. Tôi phấn khởi lắm”-ông Nghiêm chia sẻ.

Hoa đào không chỉ mang nét đẹp tinh tế, nhẹ nhàng mà còn thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên trong năm mới. Chính vì thế, nhiều du khách khi tới Pleiku cũng dành thời gian ghé thăm vườn đào của gia đình ông Nghiêm. Anh Hồ Trung Tính (huyện Chư Păh) cho biết: “Gia đình tôi là người gốc Bắc nên rất yêu thích đào. Khi nghe ở Pleiku có vườn đào đẹp, tôi đã đưa vợ con tới đây thực hiện bộ ảnh lưu niệm để vơi bớt nỗi nhớ quê hương”.

Có thể bạn quan tâm