Thơ Dương Kỳ Anh: Bài thơ không tên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- "Bài thơ không tên" của nhà thơ Dương Kỳ Anh là những dòng cảm xúc mạnh mẽ, thể hiện sự kiên định của niềm hy vọng, chờ đợi vào sự hồi đáp của cô gái đối với tình yêu.

Em ngược đường, ngược nắng đi em(*)

Anh vẫn đợi em cuối con đường ngược nắng

Anh vẫn đợi em giữa tháng ngày im lặng

Em ngược đường, ngược nắng đi em.

Minh họa: THỦY NGỌC

Minh họa: THỦY NGỌC

Bài thơ anh làm không thể đặt tên

Mỗi chữ mỗi dòng đều ngập tràn cảm xúc

Nếu trong cuộc đời tình yêu mình là thực

Em ngược đường, ngược nắng đi em…

-------------------

(*)Ý thơ của Bùi Sim Sim

Có thể bạn quan tâm