Chào xuân mới 2023

Báo xuân

Cậu bé Bahnar ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Lớn lên ở ngôi làng mà tình yêu bóng đá luôn thấm sâu trong từng hơi thở của mỗi người dân, việc Môi Sê (SN 2005, làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa) được tuyển chọn vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đem lại niềm vui khôn tả trong mỗi nếp nhà. Hiện Môi Sê là một trong những ngôi sao sáng giá nhất ở lò đào tạo của bầu Đức, hứa hẹn tỏa sáng trong một ngày không xa.

Ngôi sao của làng

Đến đầu làng Dôr 2, nghe chúng tôi hỏi nhà Môi Sê, người dân ai nấy đều vui vẻ chỉ đường. Có người còn rạng rỡ khoe: “Nó là ngôi sao của làng mình, đang đá cho HAGL đấy”. Thấy chúng tôi, ông Khôn-cha của Môi Sê-niềm nở mời khách vào nhà. Trong căn phòng khách đơn sơ, những chiếc cúp, huy chương và các bảng danh hiệu được treo ở vị trí trang trọng nhất.

Bên chén trà, ông Khôn kể về cái tên khá lạ của con trai. Ông cho biết, Môi Sê được đặt theo tên nhân vật trong Kinh thánh “Moses”. Khi đặt tên này, ông mong muốn con trai đầu lòng của mình sẽ có được sự thánh thiện, được nhiều người giúp đỡ. “Từ lúc 5-6 tuổi, Môi Sê đã mê đá bóng rồi. Cứ ngoài giờ đến trường là hiếm khi thấy ở nhà, nhưng chẳng phải tìm ở đâu xa vì nơi nào có người chơi bóng là Môi Sê ở đó. Mẹ nó sợ đá bóng rồi bỏ bê học hành. Tuy nhiên, Môi Sê rất thông minh. Hồi tiểu học, nó luôn là học sinh giỏi, lên THCS thì đạt danh hiệu học sinh tiên tiến”-ông Khôn chia sẻ.

Môi Sê sở hữu kỹ thuật khéo léo và khả năng xử lý trong cự ly hẹp rất tốt. Ảnh: Lê Gia

Môi Sê sở hữu kỹ thuật khéo léo và khả năng xử lý trong cự ly hẹp rất tốt. Ảnh: Lê Gia

Vừa cắp sách đến trường, Môi Sê vừa tham gia các giải bóng đá “phủi” ở địa phương và giành được không ít cúp cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Lắm lúc gặp chấn thương, chân sưng tấy, đi cà nhắc nhưng hễ ra sân là Môi Sê lại chạy thoăn thoắt. So với đám bạn cùng lứa, Môi Sê nổi trội nên hay đá với đàn anh. Nhưng em chưa từng dám ước mơ một ngày sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cơ duyên đến với Môi Sê năm 14 tuổi khi vừa giành danh hiệu vô địch Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, Môi Sê cùng các em học sinh huyện Đak Đoa thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. Tại đây, màn trình diễn chói sáng của cậu bé làng Dôr 2 đã lọt vào “mắt xanh” những nhà tuyển trạch của HAGL.

Huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh bày tỏ: “Khi đó, các em đá trên sân cỏ nhân tạo 5 người. Qua theo dõi, tôi nhận thấy Môi Sê có khả năng xử lý bóng rất khéo léo, đặc biệt là thể lực bền bỉ, dẻo dai. Sau này khi vào tập sân lớn, Môi Sê cũng phát huy được những tố chất của mình”.

“Viên ngọc thô” của bầu Đức

Cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp đến quá bất ngờ khiến Môi Sê vô cùng ngỡ ngàng. Cậu chưa từng hình dung mình sẽ đến ở Học viện với những sân bóng lớn như thế và sẽ gặp được những ngôi sao của HAGL như: Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… Thậm chí, một ngày nào đó, Môi Sê còn có cơ hội để trở thành đồng đội với họ. “Khi nhận được lời đề nghị của thầy Ảnh, em hồi hộp lắm. Vừa mừng vừa lo vì chưa xa nhà bao giờ, lại vào muộn so với các bạn cùng khóa mấy năm nên không biết có đá được không. Trước đó, em cũng chưa bao giờ được đá sân lớn 11 người mà chỉ quen đá với trái bóng sân 5. Mẹ cũng đôi lần ngăn cản vì muốn em ở nhà đi học, riêng bố thì luôn ủng hộ. Em thuyết phục mẹ rằng em vẫn tiếp tục học văn hóa, bố mẹ cũng có thể thường xuyên đến thăm, khi đó mẹ mới đồng ý”-Môi Sê bộc bạch.

Những ngày đầu, Môi Sê khá rụt rè, nhút nhát nhưng khi được chơi bóng, với năng khiếu thiên bẩm của mình, em đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và thể hiện khả năng. Môi Sê có tư duy chơi bóng, khả năng xử lý bóng khéo léo, cũng như tư chất thủ lĩnh nên được xếp đá ở vị trí tiền vệ trụ.

Môi Sê giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Giải U19 Quốc gia năm 2022. Ảnh: HAGL

Môi Sê giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Giải U19 Quốc gia năm 2022. Ảnh: HAGL

Năm 2022 là mùa giải mà cái tên Môi Sê chính thức trình làng ở các giải trẻ. Ở tuổi 17, cậu đã là hạt nhân giúp U19 HAGL vượt qua vòng loại khu vực để góp mặt ở vòng chung kết. Tại đây, Môi Sê đã chơi rất nổi bật giúp đội bóng trẻ Phố núi góp mặt ở tứ kết với lối đá bền bỉ, thông minh, di chuyển khắp các mặt sân. Đặc biệt, trong trận đấu ở vòng bảng với U19 Long An, Môi Sê giành cú đúp danh hiệu cá nhân cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiếc rằng, U19 HAGL sau đó đã phải dừng bước ở tứ kết trước U19 Hà Nội.

Tháng 6-2022, Môi Sê tiếp tục giữ vai trò trụ cột giúp U17 HAGL vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng chung kết U17 Quốc gia. Trong vòng chung kết diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, Môi Sê khiến tất cả phải trầm trồ với cú vô lê bóng sống thành bàn trong trận đấu với U17 Bình Phước. U17 HAGL sau đó đã phải chia tay giải đấu trước U17 PVF. Đến tháng 10-2022, Môi Sê đá chính và thi đấu trọn vẹn số phút trong màu áo của Vị Trí Vàng Kon Tum. Đội bóng này đã vượt qua vòng bảng để đến với trận đấu play-off quyết định lên chơi ở giải hạng nhì nhưng đã lỡ hẹn.

Ông Khôn khoe chiếc cúp con trai giành được khi thi đấu. Ảnh: Lê Gia

Ông Khôn khoe chiếc cúp con trai giành được khi thi đấu. Ảnh: Lê Gia

Huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh cho hay: “Môi Sê rất chăm chỉ tập luyện, có kỹ thuật cùng tư duy chơi bóng rất tốt, là một trong những nhân tố xuất sắc nhất của lứa U17. Tuy nhiên, em bị hạn chế ở mặt thể hình. Mong em quyết tâm tập luyện, duy trì chế độ dinh dưỡng để khắc phục những điểm yếu và thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Khi được hỏi về dự định của mình, Môi Sê tâm sự: “Em biết mình hạn chế về thể hình cũng như xử lý bóng nên cố gắng tập thêm ngoài giáo án thầy giao. Em rất thích anh Tuấn Anh từ tính cách cho đến kỹ năng chơi bóng và ước mơ được trở thành đồng đội của anh ở Câu lạc bộ HAGL. Trên thế giới em thích nhất Kaka của Brazil, vừa đá hay, thông minh lại điềm đạm, không bị tai tiếng”.

Có thể bạn quan tâm