Chào xuân mới 2023

Ngắm linh vật năm Quý Mão ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn gửi gắm ước vọng một năm mới suôn sẻ, tốt lành và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp Tết, nhiều đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai làm tượng hình con mèo-linh vật năm Quý Mão 2023.

Khuôn viên của Đại đội Trinh sát với nhiều linh vật theo từng năm do chính cán bộ, chiến sĩ làm. Ảnh: Anh Huy

Tỉ mỉ vẽ từng đường nét trên khuôn mặt chú mèo-linh vật của năm Quý Mão 2023, Thiếu úy Hồ Trọng Hiếu-nhân viên Trinh sát đặc nhiệm (Đại đội Trinh sát) chia sẻ: “Từ lúc nhận bản vẽ cho đến khi hoàn thiện, tôi mất gần 1 tháng. Đầu tiên là làm khung sắt, kế tiếp là đắp xi măng, trét bột matit, chà nhám, sau cùng là trang trí bằng hình vẽ, viết chữ thư pháp... Trong các công đoạn, có lẽ khó nhất là đắp nổi cành hoa đào và vẽ các chi tiết trên khuôn mặt để linh vật trông thật sống động. Vì là linh vật chào đón năm mới nên tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng, thư thái nên đã vẽ khuôn mặt mèo đang mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía cổng đơn vị, chào đón khách ghé thăm”.

Tượng mèo linh vật của Đại đội trinh sát cao 1,2 m, được làm dựa trên ý tưởng về mèo thần tài tam thể. Người đảm nhận việc lên ý tưởng, vẽ bản thảo là Trung úy Nguyễn Văn Hợp-Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát đặc nhiệm. “Được đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ, tôi rất vui song cũng khá lo lắng, vì đây là lần đầu tiên vẽ linh vật. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định vẽ linh vật mèo thần tài, gửi gắm ước vọng một năm mới khỏe mạnh, sum vầy và tài lộc. So với bản vẽ, linh vật sau khi hoàn thành giống đến 90%. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đánh giá cao tác phẩm, tôi thấy rất vui”-Trung úy Hợp bày tỏ.

Thiếu úy Hồ Trọng Hiếu tỉ mỉ vẽ từng chi tiết trên khuôn mặt linh vật mèo thần tài. Ảnh: Anh Huy

Theo thiết kế ban đầu, tay phải linh vật giơ cao câu “Chúc mừng năm mới”, tay trái và dưới bụng là hũ vàng; thân mèo được trang trí bằng nhành hoa đào và trước mặt là những đồng tiền vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, linh vật mèo đã có sự điều chỉnh cho phù hợp. Hũ vàng bên tay trái được thay vào chiếc quạt có hình hoa sen; nhành hoa mai được đắp nổi khá sống động. Linh vật mèo được đặt cạnh bên 3 linh vật của các năm trước đó, gồm: Chuột, trâu và hổ trong cùng khuôn viên. Bên cạnh các linh vật cũng được trang trí nhiều tiểu cảnh bắt mắt.

Thiếu tá Lê Thanh Long-Chính trị viên Đại đội Trinh sát-cho biết: “Với mong muốn mang đến cho cán bộ, chiến sĩ sân chơi bổ ích trong những ngày Tết đến, xuân về, từ năm 2020 đơn vị đã triển khai làm các tượng linh vật đặt trong khuôn viên. Trước hết để cán bộ, chiến sĩ được hòa mình vào không khí Tết, vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Mặt khác, các gia đình mỗi khi lên đơn vị thăm thân cũng cảm thấy yên tâm với môi trường con, em mình đang rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”. Ngoài ra, trong những ngày Tết, đơn vị còn tổ chức các trò chơi dân gian như: bịt mắt đập niêu, ném phi tiêu, ném lon, bịt mắt bắt vịt và giao lưu các trò chơi dân gian với các chi đoàn trong Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Binh nhất Bùi Văn Tuệ-Đại đội Thông tin đang trang trí linh vật của đơn vị. Ảnh: Anh Huy

Tương tự, cách đây 1 tháng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin cũng triển khai đắp tượng linh vật mèo ở khoảng trống giữa dãy nhà làm việc và nhà bát giác-không gian sinh hoạt chung của cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Hoàng Văn Bính-Chính trị viên Đại đội-giới thiệu: “Linh vật mèo cao 1 m đang trong tư thế vờn chuột, bảo vệ thỏi vàng phía trước. So với thiết kế ban đầu thì sản phẩm hoàn thiện có nhiều thay đổi. Ban đầu, đơn vị dự định làm mèo vàng nhưng lại thấy màu sắc khá đơn điệu nên đã thêm sọc trắng nhằm tạo điểm nhấn. Về chất liệu, đơn vị muốn sử dụng chất liệu bông để linh vật trông tự nhiên và sống động, tuy nhiên nếu để ngoài trời sẽ không bền nên quyết định dùng xi măng”. Chính trị viên Đại đội thông tin cho rằng, việc đắp linh vật trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm không chỉ mang ý nghĩa cầu mong năm mới tốt lành, suôn sẻ mà còn là sân chơi để cán bộ, chiến sĩ thỏa sức sáng tạo. Sau những ngày Tết, tượng linh vật mèo sẽ được di chuyển vào khuôn viên chung của đơn vị cùng với các linh vật khác để tạo điểm nhấn.

Không phải lần đầu đón Tết xa nhà nhưng với Binh nhất Bùi Văn Tuệ-Đại đội thông tin thì đây là cái Tết rất đặc biệt với nhiều điều lạ lẫm, thú vị. Binh nhất Bùi Văn Tuệ bộc bạch: “Điều em vui nhất là ở đây, em có cơ hội để khám phá khả năng, sức sáng tạo của bản thân. Một số việc tưởng chừng rất khó để hoàn thành nhưng em đã làm được”.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề. Các đơn vị cũng đã hoàn thành xong các linh vật cũng như không gian để cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết. Tin rằng, với sự quan tâm chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ yên tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm