Chào xuân mới 2023

Xuân mới ở làng Hde

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Làng Hde là một trong những ngôi làng xa xôi và khó khăn nhất của xã nghèo Đak Tơ Ver (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Dẫu vậy, mùa xuân này, bà con của làng vẫn đón Tết với nhiều điều phấn khởi, tươi vui.

Ngày giáp Tết, tiết trời hiu hiu lạnh đặc trưng của mùa xuân đã bao trùm ngôi làng nhỏ bên dòng suối Đak Kroong. Trên những vạt đồi, đâu đó đóa hoa rừng hé nở như muốn tô điểm thêm hương sắc của ngày xuân. Ở sân ngôi nhà sàn của anh Đêt (SN 2000, trú làng Hde), hàng chục dân làng đang quây quần bên nhau rôm rả cười vui. Hôm nay là ngày cúng bà mụ (cúng đầy tháng) cho cô con gái đầu lòng của anh Đêt nên mọi người trong làng sum vầy, chung vui.

Vợ chồng anh cưới nhau được hơn 1 năm thì con gái đầu lòng chào đời, niềm vui như được nhân đôi khi Tết đã cận kề. Đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa có nhà riêng, phải ở chung với cha mẹ vợ, nương rẫy cũng làm chung với phía ngoại gần 1 ha mì. Đời sống còn lắm khó khăn Tết năm nay vẫn khá đặc biệt với gia đình anh.

Dân làng quây quần chung vui cùng gia đình anh Đêt. Ảnh: Văn Ngọc

Dân làng quây quần chung vui cùng gia đình anh Đêt. Ảnh: Văn Ngọc

“Nhà mình còn nghèo, nhưng năm nay Tết vẫn vui lắm vì đón thêm thành viên mới. Lần đầu lên chức bố mình cũng rất hồi hộp, lo lắng. May mắn, bé khỏe mạnh, ít quấy cha mẹ. Mình mổ con heo, làm lễ cúng bà mụ để cảm ơn cũng như cầu cho bé khỏe, mau ăn chóng lớn. Năm tới, 2 vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để kiếm tiền lo cho con, cho cháu có cái ăn, cái mặc”-anh Đêt chia sẻ.

Năm nay cũng là một cái Tết đầm ấm với gia đình của chị Hem. Vừa qua, chị là một trong số 66 hộ dân được nhận quà Tết của đoàn công tác do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh trao tặng. Suất quà tuy nhỏ nhưng với chị Hem, nó đã mang lại cho gia đình có 4 miệng ăn một cái Tết vui tươi hơn. Chị Hem bày tỏ: “Nhận được quà, các cháu nhà tôi vui lắm. Tôi lấy tiền đó mua cho mỗi đứa một bộ đồ mới, đứa nào cũng mừng rỡ mặc suốt thôi vì mọi năm hầu như không có, chúng chỉ mặc lại đồ cũ. Năm nay gia đình tôi cũng sẽ gói mấy đòn bánh tét để ăn Tết”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thái Thanh Bình (bìa phải) tặng quà Tết cho dân làng Hde. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thái Thanh Bình (bìa phải) tặng quà Tết cho dân làng Hde. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, đây sẽ là cái Tết đầu tiên mà con đường nối từ quốc lộ 19D đến làng được “thông suốt”. Trước đây, đoạn đường "đau khổ" với dân làng Hde dài khoảng 5 km nhưng có đến 2 km đường gồ ghề với vô số ổ gà. Vào mùa mưa, con đường thực sự trở thành nỗi ác mộng khi xe cộ đi vào bị lầy lội không thể di chuyển. Năm nay, đoạn đường này đã được trải bê tông kiên cố, phẳng lì, hoàn thành ngay trước dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, tuyến đường nối làng Hde với xã Hà Tây (huyện Chư Păh) dài hơn 4 km cũng vừa hoàn tất thi công. Đây cũng là con đường quan trọng giúp dân làng Hde dễ dàng thông thương với các khu vực lân cận. Từng là một ngôi làng lọt thỏm ở vùng sâu, giao thông trắc trở, Hde hiện tại đã được kết nối bởi hệ thống đường giao thông được đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Con đường từ quốc lộ 19D vào làng vừa hoàn tất ngay trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Ngọc

Con đường từ quốc lộ 19D vào làng vừa hoàn tất ngay trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Dung-thôn trưởng Hde, chính vì đường sá trắc trở mà lâu nay bà con thường phải chịu thiệt thòi. Hàng hóa tiêu dùng khi đến làng luôn có giá cao hơn những nơi khác bởi phí vận chuyển cao. Cùng với đó, nông sản của dân làng cũng bị trả giá rẻ bởi thương lái tốn nhiều công vận chuyển. Do đó, Hde vẫn có tỷ lệ hộ có hoàn cảnh khó khăn cao. Hiện, làng có 64/66 hộ là người Bahnar, trong đó có 18 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Ông Dung hồ hởi: “Xe tải vào làng rất khó khăn nên họ thường trả giá rẻ hơn vài trăm đồng cho 1 kg mì để bù nhiên liệu và thời gian đi lại. Năm nay đường sá làm đẹp, xe chạy bon bon vậy rồi có lẽ giá mì cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Dân làng muốn đi ra trung tâm xã, đi quốc lộ 19D hay qua xã Hà Tây cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Con đường này là mong ước, là hy vọng thoát nghèo của bà con nhiều năm nay. Bây giờ đã được Nhà nước hỗ trợ hoàn thiện nên chúng tôi vui lắm. Năm nay làng sẽ ăn Tết to”.

Có thể bạn quan tâm